Vào sáng ngày 10/7, theo giờ New Delhi, một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại làng Wazirabad, Ấn Độ. Radhika, một vận động viên quần vợt tài năng, đã bị chính cha ruột, ông Deepak, bắn chết ngay tại nhà riêng.
Theo lời khai ban đầu, ông Deepak đã sử dụng khẩu súng lục được cấp phép của mình để bắn Radhika tổng cộng 5 phát, trong đó có 3 phát trúng vào lưng cô. Vụ việc xảy ra khi Radhika đang nấu ăn trong bếp.
Nghe thấy tiếng súng nổ, chú ruột và anh họ của Radhika là Kuldeep và Piyush đã tức tốc chạy đến hiện trường. Họ phát hiện Radhika đã gục xuống sàn nhà và nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Radhika đã không qua khỏi trên đường đi cấp cứu.
Ông Deepak đã tự thú với cảnh sát và thừa nhận hành vi giết người. Mẹ của Radhika, bà Manju, cũng có mặt tại nhà vào thời điểm xảy ra vụ việc. Tuy nhiên, bà khai rằng do bị sốt và cảm thấy không khỏe nên không chứng kiến trực tiếp vụ việc. Vì lý do này, bà Manju từ chối ký vào biên bản lời khai của cảnh sát.
Trong biên bản ghi nhận thông tin ban đầu, chú ruột của Radhika, ông Kuldeep, người đã cung cấp thông tin cho cảnh sát, bày tỏ sự bàng hoàng trước sự việc. Ông Kuldeep khai rằng vào khoảng 10h30 sáng, ông nghe thấy tiếng nổ lớn. Khi chạy lên tầng, ông thấy Radhika nằm bất động trong bếp, bên cạnh là khẩu súng lục. Ông cũng nhấn mạnh rằng Radhika là một vận động viên quần vợt nổi tiếng, đã giành được nhiều danh hiệu và ông không thể hiểu được lý do tại sao cháu gái mình lại bị sát hại. Theo lời khai của ông Kuldeep, vào thời điểm ông đến hiện trường, chỉ có ông Deepak, bà Manju và Radhika ở đó.

Theo thông tin từ tờ NDTV của Ấn Độ, ông Deepak khai với cảnh sát rằng động cơ gây án xuất phát từ “sự sỉ nhục và lòng tự trọng bị tổn thương”.
Radhika từng là một vận động viên quần vợt cấp bang đầy triển vọng. Tuy nhiên, do chấn thương, cô buộc phải giải nghệ sớm. Sau đó, cô mở một học viện quần vợt để huấn luyện trẻ em và kiếm sống. Ông Deepak khai rằng kể từ khi Radhika mở học viện, ông thường xuyên bị người dân trong làng Wazirabad chế giễu. Họ cho rằng ông phải sống nhờ tiền của con gái và cách kiếm tiền của cô là không phù hợp.
Ông Deepak khai rằng những lời bàn tán này đã gây tổn thương sâu sắc đến lòng tự trọng của ông. Ông đã yêu cầu Radhika đóng cửa học viện quần vợt, nhưng cô đã từ chối. “Điều này khiến tôi rất lo lắng và căng thẳng,” ông Deepak khai với cảnh sát. “Vì vậy, tôi đã lấy khẩu súng lục ổ quay được cấp phép của mình ra và bắn con bé.”
Admin
Nguồn: VnExpress