Thanh Hoa: Bí quyết hạnh phúc là sống vô tư

Giọng ca gạo cội Thanh Hoa vừa chia sẻ về công việc, cuộc sống và sự ra mắt bài hát mới mang tên “Tôi đã già”.

Nghệ sĩ Thanh Hoa cho biết, chị tình cờ nghe được ca khúc “Tôi đã già” của nhạc sĩ Vũ Vĩnh Phúc và ngay lập tức cảm thấy đồng cảm sâu sắc với ca từ dung dị, nhân văn. Những câu hát như “đời người như chiếc lá”, “nhìn qua gương thấy tóc điểm sương” đã chạm đến trái tim chị, gợi lên những suy ngẫm về quy luật tất yếu của cuộc đời mà ai cũng phải đối diện.

“Tôi cảm thấy những người cao tuổi đang thiếu các sản phẩm nghệ thuật dành riêng cho họ, thiếu sự an ủi, vỗ về bằng tinh thần,” nghệ sĩ Thanh Hoa tâm sự. Chính vì lẽ đó, chị đã tìm mọi cách liên hệ với tác giả để xin được thể hiện ca khúc này, với mong muốn lan tỏa một góc nhìn lạc quan về tuổi già. Sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả sau khi bài hát ra mắt, với hàng nghìn lời chúc và bình luận tích cực, đã khiến chị vô cùng xúc động, gợi nhớ lại những thành công vang dội trước đây với “Tàu anh qua núi” hay “Làng lúa, làng hoa”.

Nghệ sĩ Thanh Hoa trên sân khấu. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Ảnh: Nghệ sĩ Thanh Hoa tỏa sáng trên sân khấu. Ảnh: Internet

Khi được hỏi về thời điểm cảm nhận rõ rệt nhất sự “già” của bản thân, nghệ sĩ Thanh Hoa chia sẻ rằng ngay từ khi còn trẻ, chị đã có những suy nghĩ chín chắn hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Chị tự nhận mình là người đa sầu, đa cảm, dễ xúc động và có những cảm xúc mạnh mẽ hơn người khác.

Ở tuổi ngoài 70, nỗi lo lớn nhất của nghệ sĩ Thanh Hoa là sức khỏe. Chị mắc nhiều bệnh như huyết áp cao, mỡ máu và xương khớp yếu. Mỗi khi ốm đau, chị cảm thấy có lỗi vì làm gia đình lo lắng. Tuy nhiên, sức khỏe của chị gần đây đã có những tiến triển tích cực. Chị đã có thể tự đi bộ hơn 500m ở sân bay và đứng khá lâu khi ghi hình các chương trình. Bí quyết của chị chính là tinh thần lạc quan, cố gắng không sợ bệnh tật và không bận tâm đến những cơn đau nhức.

Ca khúc
Thanh Hoa & Hòa Minzy hát “Rừng xanh vang tiếng Ta Lư” (Video). Ảnh: Internet

Niềm vui lớn nhất của nghệ sĩ Thanh Hoa hiện tại là gia đình yêu thương. Chị chia sẻ rằng bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình của chị là luôn sống thật và vô tư. Với chồng, chị không giấu giếm cảm xúc, thẳng thắn bày tỏ những điều mình thích và không thích. Chị cũng luôn quan tâm, chăm sóc chồng, để ý đến từng bộ quần áo của anh và sửa soạn cho anh luôn tươm tất, chỉn chu. Dù đã gắn bó nhiều năm, chị vẫn luôn xưng “anh – em” với chồng và thường xuyên trêu đùa anh. Chị cũng hạnh phúc khi được nhìn thấy 10 cháu nội, cháu ngoại của mình trưởng thành.

Nghệ sĩ Thanh Hoa hát
Ca khúc mới của nghệ sĩ (Video). Ảnh: Internet

Sự xuất hiện trở lại trên sân khấu trong thời gian qua, cũng như việc kết hợp với một số nghệ sĩ trẻ như Hòa Minzy, không phải để tìm kiếm sự nổi tiếng hay kiếm tiền, mà đơn giản chỉ là vì nghệ sĩ Thanh Hoa sợ khán giả quên mình. Chị muốn tri ân những người đã yêu mến giọng hát của mình trong suốt nhiều năm qua và muốn chứng minh rằng mình vẫn khỏe mạnh, đủ minh mẫn để đứng trên sân khấu. Đồng thời, chị cũng muốn gửi một thông điệp đến các nghệ sĩ trẻ: nếu thực sự yêu nghề, họ vẫn có thể hát và sống được đến khi già như chị.

Nghệ sĩ Thanh Hoa bên chồng - nghệ sĩ xiếc Tôn Thất Lợi. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Thanh Hoa và chồng, nghệ sĩ xiếc Tôn Thất Lợi (Ảnh). Ảnh: Internet

Nhìn lại hơn 60 năm gắn bó với âm nhạc, nghệ sĩ Thanh Hoa cảm thấy điều lớn nhất mình nhận được chính là tình yêu của công chúng. Nghề hát đã mang đến cho chị những phút giây thăng hoa giữa những tràng vỗ tay giòn giã. Chị cũng chia sẻ một bí mật nhỏ, đó là mỗi khi lên sân khấu, chị thường tưởng tượng có một người đàn ông đẹp trai đang nhìn mình đắm đuối và chị say sưa hát cho người ấy nghe. Âm nhạc đã giúp chị quên đi tuổi tác và những vất vả của cuộc đời.

Nghệ sĩ Thanh Hoa cũng kể về những khó khăn trong thời kỳ bao cấp, khi ca sĩ chỉ nhận lương nhà nước và phải tự kiếm thêm thu nhập bằng nghề phụ. Chị đã từng may quần áo, muối dưa, muối cà để bán, thậm chí còn trồng rau và nuôi chim bồ câu, gà.

Hiện tại, ngoài công việc ca hát, nghệ sĩ Thanh Hoa còn bận rộn với các hoạt động của Hội bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA) do chị làm chủ tịch. Chị cũng đang ấp ủ một số dự án mới, dự kiến sẽ ra mắt trong nửa cuối năm.

Nghệ sĩ Thanh Hoa, tên thật là Lê Thị Thanh, sinh ra tại Từ Liêm, Hà Nội. Chị bén duyên với âm nhạc từ năm 9 tuổi và đã có một sự nghiệp ca hát rực rỡ, với nhiều bài hát đi vào lòng người như “Tình yêu của đất và nước”, “Con kênh ta đào”, “Khúc hát ru của người mẹ trẻ”, “Em chọn lối này”, “Tàu anh qua núi”, “Tình yêu trên dòng sông quan họ”. Chị được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2001.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *