Sau những ngày làm việc mệt mỏi, trở về căn phòng trống trải, dù cảm giác này đã quen thuộc suốt nhiều năm, tôi vẫn không khỏi chạnh lòng. Ước mong có một người bạn đồng hành để cùng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, ngọt bùi trong cuộc sống thôi thúc tôi tìm đến chuyên mục Hẹn hò của VnExpress. Hy vọng lá thư này sẽ là một ngôi sao may mắn, giúp tôi tìm thấy một nửa yêu thương và cũng là dành cho cô gái đang đọc những dòng chữ này.
Chúng ta hãy bắt đầu bằng một tình bạn, bạn nhé. Và thật tuyệt vời nếu tình bạn ấy có thể đơm hoa kết trái thành một mối quan hệ bền vững.
Để tôi giới thiệu về mình trước. Tôi sinh năm 1992, quê ở vùng đất chị Hai năm tấn, lớn lên tại xứ sở bánh pía và hiện đang sống, làm việc tại Bình Dương. Công việc chính của tôi là kỹ sư điện, còn công việc “tay trái” là “làm kinh tế một chút”. Chi tiết hơn ư? Đó là cả một câu chuyện dài và thú vị, tôi rất mong bạn sẽ lắng nghe tôi kể.
Về ngoại hình, tôi khá bình thường, không nổi bật, cao khoảng 1m65 và hơi gầy một chút. Tính cách của tôi có lẽ hơi “thập cẩm”: vui vẻ, nghiêm túc, giàu tình cảm, đôi khi trầm tư… Gu âm nhạc của tôi cũng khá đa dạng, từ nhạc cách mạng, nhạc trẻ, rock, piano, sáo đến nhạc đồng quê. Có lẽ tâm hồn tôi không quá tẻ nhạt đâu. Nhưng tôi chắc chắn mình là người chính trực, quân tử và đáng tin cậy. Hy vọng sẽ có người bạn “bắt sóng” được và khám phá con người tôi.
Về tôn giáo, tôi không theo đạo nào, nhưng có thiện cảm với Phật giáo. Tôi tìm hiểu về Phật giáo như một môn triết học giúp khai sáng trí tuệ, còn việc trở thành Phật tử thì tôi chưa nghĩ đến.
Bây giờ, tôi xin chia sẻ một vài điều còn trăn trở. Hiện tại, tôi chưa có nhà ở Sài Gòn hay Bình Dương, chỉ có nhà ở quê. Về kinh tế, tôi chưa có nhiều tích lũy vì vẫn đang trong giai đoạn đầu tư và phát triển sự nghiệp. Con đường phía trước còn nhiều gian nan, nhưng sau nhiều lần vấp ngã và tích lũy kinh nghiệm, tôi đã có đủ bản lĩnh để không dễ dàng bị khuất phục. Tuy nhiên, chính điều này khiến tôi băn khoăn về việc tìm kiếm bạn đời. Liệu tôi có thể giữ được cô ấy khi sự nghiệp còn chưa vững vàng? Tôi đã từng trải qua một mối tình không thành, phần lớn cũng vì lý do này. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, tôi vẫn muốn cho mình một cơ hội. Nếu có một người đồng hành cùng tôi vượt qua khó khăn, đó sẽ là một hạnh phúc ngọt ngào và bền chặt.
Đó là những điều sơ lược về tôi. Rất mong được cùng bạn chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống của mỗi người và tìm thấy sự đồng điệu.
Còn về bạn, cô gái đang đọc lá thư này, tôi mong bạn là người nghị lực, hiểu chuyện, mang nét truyền thống pha lẫn hiện đại. Bạn có thể nhỏ tuổi hơn hoặc lớn tuổi hơn tôi, chúng ta đều sẽ xưng hô là “bạn”.
Chỉ vậy thôi. Nếu bạn đã đọc đến đây, có lẽ chúng ta đã có một chút duyên. Mong rằng chúng ta sẽ gặp được nhau và cùng nhau xây dựng một mối quan hệ lâu dài, dựa trên sự yêu thương, quan tâm, lắng nghe, chia sẻ, đồng cảm và trách nhiệm.
Thư đã khá dài rồi. Chúc bạn luôn mạnh khỏe và vui vẻ trong cuộc sống. Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp nhau.
Nếu bạn muốn liên hệ, xin vui lòng gửi email đến henho@vnexpress.net hoặc gọi số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.
Admin
Nguồn: VnExpress