Nhà có anh: Bình yên và hạnh phúc em tìm thấy

Gửi đến anh, một người em chưa từng quen biết, nhưng hy vọng trong tương lai, chúng ta sẽ không còn là những người xa lạ. Có lẽ anh sẽ chỉ lướt qua những dòng tâm sự này như bao lá thư khác, nhưng cũng có thể, chúng ta chính là mảnh ghép mà cả hai đang tìm kiếm. Em không thể đoán trước được điều gì, nhưng em vẫn viết, vì em tin rằng, nếu điều gì đó thực sự dành cho mình, nó sẽ tìm đến đúng người, dù chỉ là một lá thư nhỏ bé. Em là một cô gái sống nội tâm, trọng tình cảm, thích sự giản dị và không phô trương. Em luôn hướng đến sự rõ ràng và bình yên trong cuộc sống. Nếu ai đó thấu hiểu em, họ sẽ nhận ra em sống chân thật, yêu chân thành và luôn trân trọng những điều nhỏ bé xung quanh.

Em mong rằng anh là một người hiền lành, điềm đạm và có trách nhiệm. Một người sống tử tế và biết lắng nghe, không phải gượng ép để trở thành như vậy, mà đó chính là bản chất con người anh. Em hy vọng anh sinh vào những năm 90 trở về trước, đủ gần để chúng ta có thể đồng điệu, đủ trưởng thành để cùng nhau xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc, không hời hợt. Em mong anh không hút thuốc và không quá chìm đắm vào những cuộc vui phù phiếm, đồng thời có một công việc ổn định. Hiện tại, em đang sống và làm việc tại Hà Nội. Sẽ thật tuyệt vời nếu anh cũng ở đây, hoặc trong bán kính 30km, để chúng ta có thể dễ dàng gặp gỡ, trò chuyện một cách tự nhiên và gần gũi hơn. Em là một người tự lập và biết cách chăm sóc bản thân, anh có thể yên tâm về điều đó.

Với em, tình yêu là sự chân thành, thấu hiểu, sẻ chia và bao dung. Mỗi người đều có những điểm khác biệt, từ lối sống đến tính cách, và điều quan trọng là chúng ta biết tôn trọng những sự khác biệt đó, để cả hai có thể thoải mái là chính mình khi ở bên cạnh nhau. Em là người hướng nội và sống thiên về cảm xúc. Em thường quan sát mọi thứ một cách lặng lẽ hơn là thể hiện ra bên ngoài. Nếu anh cũng là người như vậy, có lẽ chúng ta sẽ dễ dàng thấu hiểu nhau mà không cần phải nói quá nhiều. Nếu anh đọc đến đây và cảm thấy mọi thứ thật bình thường, em cũng không buồn. Nhưng nếu trong anh có một chút cảm xúc nào đó, dù chỉ là một chút thôi, em hy vọng chúng ta có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện: chậm rãi, chân thành và đủ dài để hiểu nhau hơn.

(Thông tin liên hệ được cung cấp để độc giả có thể kết nối.)

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *