Sau 12 ngày lạc giữa hoang mạc khắc nghiệt của bang Tây Australia, Carolina Wilga, nữ du khách bụi 26 tuổi người Đức, đã được tìm thấy trong tình trạng sức khỏe ổn định. Thông tin này được cảnh sát Australia công bố vào tối ngày 11/7, khép lại một hành trình sinh tồn đầy gian nan.
Trước đó, vào ngày 29/6, Wilga đến một cửa hàng ở thị trấn nhỏ Beacon, cách thành phố Perth khoảng 300 km về phía đông bắc. Sau đó, gia đình và bạn bè không nhận được bất kỳ tin tức nào về cô, dẫn đến việc trình báo sự việc với cảnh sát.
Lực lượng cảnh sát và các tình nguyện viên đã nhanh chóng triển khai công tác tìm kiếm. Chiếc xe của Wilga được phát hiện bị mắc kẹt trong khu bảo tồn thiên nhiên Karroun Hill, cách Beacon khoảng 150 km, vào ngày 10/7. Theo điều tra ban đầu, Wilga đã mất lái khiến xe bị hỏng và sa lầy ở một khu vực hoang vắng.
Cô gái trẻ đã ở lại trong xe một ngày. Tuy nhiên, do quá hoảng loạn, cô quyết định rời xe để tìm kiếm sự giúp đỡ. Wilga đã cố gắng định hướng bằng cách dựa vào vị trí của mặt trời và đi về hướng tây. Với lượng thức ăn và nước uống ít ỏi, cô buộc phải uống nước mưa và nước đọng từ các vũng trên đường để duy trì sự sống.
Trong suốt những ngày lạc đường, Wilga phải đối mặt với vô vàn khó khăn: bị muỗi đốt, mất nước nghiêm trọng, kiệt sức, đói lả và nhiều vết trầy xước trên cơ thể. Nhiệt độ trong khu vực có lúc xuống đến 0 độ C vào ban đêm, kèm theo mưa lớn. Có thời điểm, cô đã tìm thấy một hang động nhỏ để trú ẩn, cố gắng sống sót qua đêm.

Vào chiều ngày 11/7, sau gần hai tuần lang thang trong hoang mạc, Wilga tình cờ nhìn thấy một con đường khi đang di chuyển trong trạng thái mất phương hướng. May mắn thay, cô đã vẫy tay ra hiệu và được một người phụ nữ lái xe đi ngang qua phát hiện. Vị trí này cách nơi chiếc xe của cô bị hỏng khoảng 24 km.

Tania, người lái xe đã cứu Wilga, kể lại rằng cô gái trẻ khi đó không mang giày. Tania cũng nhấn mạnh rằng có lẽ phải mất nhiều ngày nữa mới có người khác đi qua con đường đó. “Từ ‘kỳ diệu’ thường bị lạm dụng, nhưng việc cô ấy sống sót suốt 12 ngày và băng qua vùng hoang dã để đến được con đường tôi đi qua thì đúng là một phép màu”, Tania chia sẻ.
Wilga sau đó được đưa đến bệnh viện ở thành phố Perth bằng máy bay để kiểm tra sức khỏe. Thanh tra Jessica Securo cho biết: “Cô ấy vẫn chưa tin rằng mình đã sống sót. Tôi chắc rằng đã có lúc cô ấy nghĩ rằng sẽ không ai đến cứu mình cả.”
Thanh tra Securo nhận định việc tìm thấy Wilga “hoàn toàn là nhờ may mắn”, đồng thời cảnh báo về sự nguy hiểm của khu vực này: “Địa hình ở đây rất phức tạp và sẽ tương đối nguy hiểm nếu bạn không biết mình đang làm gì, đi đâu. Rất dễ bị lạc.”
Sau khi được giải cứu, Wilga đã liên lạc với gia đình, ngủ một giấc ngon lành, tắm rửa và ăn uống. Cô gái trẻ vẫn ấp ủ dự định tiếp tục hành trình khám phá Australia, với khu vực bờ đông là điểm đến tiếp theo trong danh sách của mình.
Admin
Nguồn: VnExpress