Tám năm trước, khi vừa tốt nghiệp đại học và đi làm được năm năm, vợ chồng tôi có trong tay 700 triệu đồng tiết kiệm cùng một con nhỏ mới 18 tháng tuổi. Tổng thu nhập của cả hai vợ chồng chỉ khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng. Lúc đó, chúng tôi đang thuê một căn hộ một phòng ngủ với giá 6 triệu đồng, vừa đủ cho cả gia đình bốn người gồm hai vợ chồng, con nhỏ và bà ngoại lên trông cháu.
Trong bối cảnh còn nhiều trăn trở, chúng tôi bắt đầu nảy ra ý định táo bạo: thay vì đều đặn trả tiền thuê nhà hàng tháng, tại sao không thử vay ngân hàng để mua một căn nhà riêng? Số tiền thuê nhà khi đó gần tương đương với một phần tiền lãi vay ngân hàng. Nếu thắt chặt chi tiêu, chúng tôi tin rằng mình có thể xoay sở được.
Sau một thời gian tìm kiếm kỹ lưỡng, chúng tôi quyết định mua một căn nhà trị giá 1,95 tỷ đồng. Chi phí sửa chữa ban đầu là 50 triệu đồng, nâng tổng chi phí lên tròn 2 tỷ đồng. Chúng tôi vay ngân hàng 1 tỷ đồng theo gói trả góp trong vòng 20 năm, phần còn lại thì vay mượn từ người thân và bạn bè, sau đó trả dần.
Thời điểm đó, bạn bè và đồng nghiệp đều cho rằng vợ chồng tôi quá mạo hiểm, thậm chí có người còn lo ngại rằng chúng tôi sẽ vỡ nợ. Thú thật, hai năm đầu tiên thực sự là một giai đoạn đầy áp lực. Mỗi tháng, riêng tiền trả ngân hàng đã chiếm khoảng 18-19 triệu đồng, gần như toàn bộ thu nhập của một người. Tuy nhiên, với mục tiêu đã được xác định rõ ràng, cả hai vợ chồng tôi đã cùng nhau cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn đó.
Hiện tại, cuộc sống gia đình tôi đã ổn định hơn rất nhiều. Khoản trả góp hàng tháng đã trở nên nhẹ nhàng hơn, thu nhập của hai vợ chồng cũng tăng lên theo thời gian, và gia đình tôi đã có thêm hai thành viên mới. Mỗi năm, chúng tôi vẫn dành ra một khoản nhỏ để cả gia đình có thể đi du lịch đó đây, tạo những kỷ niệm tuổi thơ đáng nhớ cho các con. Vào mỗi dịp Tết, gia đình tôi vẫn luôn về quê thăm ông bà đầy đủ.
Tôi chia sẻ câu chuyện này với mong muốn gửi lời động viên đến những ai đang cảm thấy hoang mang sau khi dốc hết tiền để mua nhà. Những nỗ lực của bạn ngày hôm nay chính là nền tảng vững chắc cho một cuộc sống ổn định và hạnh phúc trong tương lai. Việc bạn đã có thể lo được nhà cửa, con cái và gia đình, ngay cả khi còn gặp nhiều khó khăn, là một thành tựu đáng tự hào mà không phải ai cũng có thể đạt được.
Chỉ cần bạn kiên trì, có kế hoạch tài chính hợp lý và giữ vững tinh thần, tôi tin rằng cuộc sống của bạn sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Vợ chồng tôi đã trải qua giai đoạn đó, và tôi tin rằng bạn cũng sẽ làm được.
Admin
Nguồn: VnExpress