Công an TP Cần Thơ vừa giải cứu thành công hai cô gái trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo “bắt cóc online”, trong đó kẻ gian giả danh công an để đe dọa và tống tiền. Vụ việc gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự gia tăng của loại tội phạm mạng nguy hiểm này, đặc biệt nhắm vào giới trẻ.
Vụ việc thứ nhất xảy ra vào ngày 10/7, khi một phụ nữ 37 tuổi từ An Giang đưa con gái 18 tuổi đến Cần Thơ thuê trọ để chuẩn bị cho chương trình ngoại khóa đầu năm. Đến tối, người mẹ nhận được tin nhắn Zalo từ con gái báo tin “bị bắt cóc” và yêu cầu 100 triệu đồng tiền chuộc, kèm theo những hình ảnh khiến chị vô cùng hoảng sợ. Ngay lập tức, chị đã trình báo sự việc với Công an TP Cần Thơ.
Lực lượng cảnh sát hình sự đã nhanh chóng vào cuộc, truy tìm nữ sinh. Trong lúc đó, nữ sinh đã liên lạc với người thân để được đón tại đường Ngô Sĩ Liên. Công an đã tiếp cận và đưa cô về trụ sở để làm rõ.
Theo lời kể của nữ sinh, trước đó cô nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là cán bộ Bộ Công an, thông báo cô liên quan đến một vụ rửa tiền của đối tượng tên Lê Văn Sơn. Mặc dù cô khẳng định không quen biết người này, “cán bộ công an” vẫn yêu cầu cô tải ứng dụng Zoom và tham gia cuộc gọi video để “điều tra”.
Trong cuộc gọi, cô gái đã nhìn thấy một người đàn ông mặc sắc phục công an, đưa ra “Quyết định truy nã” mang tên cô và yêu cầu cô phải tuân thủ mọi chỉ dẫn, nếu không sẽ bị bắt giam. Quá sợ hãi, cô làm theo yêu cầu, thuê phòng tại một nhà nghỉ trên đường Ngô Sĩ Liên và cắt đứt liên lạc với gia đình.
Tiếp đó, “cán bộ công an” yêu cầu cô đóng giả bị bắt cóc và gọi điện về cho gia đình để yêu cầu chuyển tiền, mục đích là để chứng minh cô có tiền trong tài khoản và không liên quan đến hoạt động rửa tiền. Trong suốt thời gian bị khống chế, cô liên tục bị thúc giục gọi điện cho gia đình để đòi tiền, kèm theo những lời đe dọa sẽ bị đánh đập và bán sang Campuchia. Nhờ sự hướng dẫn của cảnh sát hình sự, mẹ cô gái đã kiên quyết không chuyển tiền và phối hợp tìm kiếm con gái. Sau nhiều giờ đe dọa bất thành, kẻ gian đã từ bỏ ý định.
Một trường hợp tương tự xảy ra vào chiều ngày 11/7, khi một người đàn ông 52 tuổi ở phường Cái Răng trình báo việc con gái 21 tuổi bị “bắt cóc” và đòi 50 triệu đồng tiền chuộc.
Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng trích xuất camera an ninh và rà soát các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn. Đến đêm, họ phát hiện cô gái tại một khách sạn trên đường Trần Bình Trọng.
Tại cơ quan công an, cô gái khai rằng đã nhận được cuộc gọi từ một kẻ tự xưng là cán bộ Bộ Công an, đe dọa cô liên quan đến đường dây mua bán ma túy và rửa tiền, yêu cầu cô hợp tác điều tra. Vì lo sợ ảnh hưởng đến gia đình, cô đã thuê phòng khách sạn theo yêu cầu và không liên lạc với gia đình. Tuy nhiên, sau đó cha cô đã bị nhóm tội phạm gọi điện tống tiền.
Trước tình trạng các vụ “bắt cóc online” gia tăng, cơ quan công an liên tục đưa ra cảnh báo và hướng dẫn người dân cách phòng tránh. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người dân sập bẫy do thiếu kinh nghiệm và mất cảnh giác.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại, đặc biệt là khi nhận được các cuộc gọi lạ tự xưng là cán bộ công an. Không làm theo yêu cầu cách ly, thuê phòng khách sạn, cài đặt ứng dụng lạ. Trong mọi trường hợp nghi ngờ, hãy giữ bình tĩnh, cúp máy và liên hệ 113 hoặc cơ quan công an gần nhất để trình báo.
Các bậc phụ huynh và nhà trường cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, sinh viên về các thủ đoạn lừa đảo trên mạng để nâng cao ý thức cảnh giác và phòng tránh.
Admin
Nguồn: VnExpress