Liverpool tưởng nhớ Jota trong trận giao hữu hè: Cập nhật mới nhất

Trận giao hữu giữa Liverpool và Preston North End trên sân Deepdale ngày 13/7 đã trở thành dịp để tưởng nhớ Diogo Jota và em trai Andre Silva, những người đã qua đời trong một tai nạn xe hơi thảm khốc gần Zamora, Tây Ban Nha vào ngày 3/7.

Trước giờ bóng lăn, đội trưởng Preston, Ben Whiteman, đã trang trọng mang một vòng hoa đặt trước khu vực dành cho cổ động viên đội khách. Những giai điệu quen thuộc của bài hát “You’ll Never Walk Alone” vang lên, cùng với hình ảnh của Jota và Silva thời còn khoác áo Porto được trình chiếu trên màn hình lớn, tạo nên một bầu không khí xúc động. Hai đội sau đó bước ra sân với băng tang trên tay, dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ hai anh em.

Đây là trận đấu đầu tiên của Liverpool trong giai đoạn tiền mùa giải 2025-2026, và cũng là trận đầu tiên kể từ khi Jota (28 tuổi) và em trai Andre Silva (25 tuổi) qua đời. Phút thứ 20 của trận đấu, toàn bộ khán giả trên sân đã đồng loạt đứng dậy để tưởng nhớ Jota. Liverpool cũng quyết định treo vĩnh viễn chiếc áo số 20, số áo mà Jota đã mặc kể từ khi gia nhập câu lạc bộ vào năm 2020.

Về diễn biến trận đấu, dù thiếu vắng đội trưởng Virgil van Dijk và tân binh Florian Wirtz, Liverpool vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội. Thủ thành Giorgi Mamardashvili, người mới gia nhập từ Valencia với giá 33 triệu USD và được cho mượn lại một mùa, có trận bắt chính đầu tiên.

Liverpool mở tỷ số ở phút 33 nhờ công của Conor Bradley. Phút 53, Darwin Nunez tận dụng sai lầm của hàng thủ Preston để ghi bàn, sau đó tái hiện màn ăn mừng đặc trưng của Jota bằng cách ngồi xuống và mô phỏng động tác chơi game. Preston gỡ lại một bàn ở phút 83 do công của Liam Lindsay, nhưng Cody Gakpo nhanh chóng tái lập khoảng cách hai bàn cho Liverpool chỉ năm phút sau đó. Chung cuộc, Liverpool giành chiến thắng 3-1.

Trong bảy phút cuối trận, người hâm mộ Liverpool liên tục hô vang tên Jota. Các cầu thủ, ban huấn luyện và nhân viên đội bóng đã đứng đối diện với khán đài, cùng vỗ tay theo nhịp điệu bài hát để tri ân người đồng đội quá cố.

Huấn luyện viên Arne Slot chia sẻ với truyền thông Liverpool rằng ông cảm thấy an ủi khi Jota đã có một tháng cuối đời đầy thành công, với chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng Liverpool, chức vô địch UEFA Nations League cùng tuyển Bồ Đào Nha, và đám cưới với Rute Cardoso. Ông cũng bày tỏ sự cảm kích trước sự ủng hộ mà Liverpool nhận được từ khắp nơi trên thế giới.

Liverpool sẽ tiếp tục giai đoạn tiền mùa giải bằng chuyến du đấu châu Á, với trận đấu tiếp theo gặp AC Milan tại Hong Kong vào ngày 27/7.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *