Nguy cơ trục xuất: Người phụ nữ ủng hộ Trump hết lòng

Tại Diamond Bar, một khu ngoại ô giàu có ở phía đông Los Angeles, lá cờ ủng hộ Trump vẫn tung bay trước sân nhà Arpineh. Bên trong, những chiếc mũ MAGA được đặt trang trọng trên kệ, cạnh những album ảnh gia đình. Ngôi nhà vốn tràn ngập tiếng cười của bốn đứa trẻ và ba chú chó cưng, giờ đây trở nên ảm đạm. Chồng và mẹ của Arpineh đang sống trong lo lắng và mệt mỏi. “Tổ ấm của chúng tôi đang tan vỡ”, Arthur Sahakyan, chồng cô, chia sẻ.

Cách đó 96 km, từ trung tâm giam giữ người nhập cư Adelanto ở sa mạc Mojave, California, Arpineh bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Trump: “Ông ấy đang làm điều đúng đắn vì nhiều người trong số này không xứng đáng ở đây,” cô nói về những người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ. “Tôi sẽ ủng hộ Tổng thống Trump đến cuối đời. Ông ấy đang đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại.”

Arpineh cùng chồng, Arthur, và các con. Ảnh: BBC
Gia đình Arpineh: Ảnh BBC về cuộc sống người nhập cư. Ảnh: Internet

Arpineh, 39 tuổi, là một hình mẫu về sự thành công ở Mỹ. Cô là minh chứng cho thấy đất nước này đã trao cơ hội thứ hai cho những người từng lầm lỡ. Mẹ cô không kìm được nước mắt khi nhắc về con gái, người đã gắn bó với nước Mỹ từ năm ba tuổi.

Tuy nhiên, cuộc đời Arpineh không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Năm 2008, cô bị kết tội trộm cắp và phải nhận án hai năm tù. Dựa trên tiền án này, một thẩm phán nhập cư đã quyết định thu hồi “thẻ xanh” của cô. Mặc dù vậy, do Arpineh là người Iran gốc Armenia theo đạo Thiên chúa, một cộng đồng thiểu số ở Iran, thẩm phán đã cho phép cô ở lại Mỹ thay vì trục xuất. “Chúng tôi theo đạo Thiên chúa, cô ấy không thể quay về Iran, không đời nào,” Arthur khẳng định.

Sau khi ra tù, Arpineh đã nỗ lực xây dựng lại cuộc đời, thành lập một doanh nghiệp thành công và vun đắp hạnh phúc gia đình. Cô là một phần của cộng đồng hàng trăm nghìn người nhập cư Iran đang sinh sống tại Nam California. Khu vực phía tây Los Angeles, thường được gọi là Tehrangeles, là nơi tập trung đông đảo cư dân gốc Iran nhất tại Mỹ.

Trong những tuần gần đây, một số người như Arpineh đã bị bắt giữ trong các cuộc truy quét nhập cư của chính phủ, gây thêm căng thẳng cho cộng đồng này.

Gia đình Arpineh tin rằng cuối cùng cô sẽ được tự do, vì họ cho rằng chỉ những tội phạm nguy hiểm và ngoan cố mới đáng bị trục xuất. “Tôi không đổ lỗi cho ông Trump. Lỗi thuộc về ông Biden,” Arthur nói. “Chính ông ấy đã mở cửa biên giới. Nhưng tôi tin vào hệ thống của chúng ta. Tất cả người tốt sẽ được thả, còn những kẻ xấu sẽ bị trả về nước.”

Tuy nhiên, Arpineh lại là một trường hợp đặc biệt. Không giống như nhiều người bị giam giữ mà không có tiền án, Arpineh từng phạm tội, điều này khiến cô có nguy cơ bị trục xuất cao hơn.

Arthur cho biết anh không biết nhiều chi tiết về vụ trộm năm xưa của vợ. Họ chỉ thoáng qua chuyện này trước khi kết hôn, và anh không quá bận tâm đến điều mà anh coi là một hành động bồng bột của tuổi trẻ. Anh nhấn mạnh rằng anh chỉ tập trung vào những việc tốt mà vợ đã làm trong suốt 17 năm qua, như tình nguyện cho học khu địa phương và hỗ trợ thực phẩm cho lính cứu hỏa và cảnh sát. “Tất cả chúng ta đều mắc sai lầm,” anh nói.

Ngày 30/6, khi gia đình đang ăn sáng, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) gọi điện thoại cho Arpineh. Hai vợ chồng ban đầu nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa. Nhưng chỉ 30 phút sau, các đặc vụ ICE đã xuất hiện trước cửa nhà họ.

Arpineh nói chuyện với các đặc vụ ICE bên ngoài nhà của cô trước khi bị bắt. Ảnh: BBC
Arpineh và ICE: Khoảnh khắc bị bắt (Ảnh BBC). Ảnh: Internet

Mặc dù chính quyền Los Angeles có chính sách mềm mỏng với người nhập cư, khuyến khích họ “nắm rõ quyền của mình” và không mở cửa cho đặc vụ ICE, hai vợ chồng Arpineh vẫn ra ngoài để nói chuyện. Arpineh giải thích rằng thẩm phán đã cho phép cô ở lại Mỹ vì tình hình ở Iran, với điều kiện cô không phạm thêm tội nào khác và phải thường xuyên trình diện các quan chức nhập cư. Cô đưa ra bằng chứng cho thấy lần trình diện gần nhất của cô là vào tháng 4.

Arthur cho biết anh thậm chí còn mời các đặc vụ vào nhà, nhưng họ từ chối. Họ thông báo với Arpineh rằng tình hình đã thay đổi và họ có lệnh bắt giữ cô. Các đặc vụ cho phép cô vào nhà để tạm biệt bốn đứa con. Họ nói rằng kể cả khi Arpineh không hợp tác, họ vẫn có cách để bắt cô.

“Họ nói với chúng tôi rằng dù thế nào họ cũng sẽ bắt được cô ấy, có thể là khi cô ấy đang lái xe trên phố cùng các con. Chúng tôi đã nghĩ đến những gì mình thấy trên tin tức: lựu đạn gây choáng, dồn xe vào góc,” Arthur kể lại. Vì vậy, họ quyết định không mạo hiểm để cô bị bắt một cách bạo lực, đặc biệt là trước mặt các con.

“Vợ tôi vào hôn tạm biệt các con,” anh nhớ lại. “Cô ấy bước ra ngoài đầy hiên ngang và nói: ‘Tôi đây’.” Arthur đã yêu cầu các sĩ quan nhập cư không còng tay vợ mình. Họ nói rằng điều đó là không thể, nhưng đồng ý thực hiện việc đó ở một nơi khuất để bốn đứa trẻ không nhìn thấy. “Tôi biết các con đang nhìn từ trên lầu,” anh nói. “Tôi không muốn chúng thấy mẹ chúng bị còng tay.”

Arpineh sau đó được đưa đến một tòa nhà liên bang ở trung tâm Los Angeles, nơi ICE đang sử dụng để xử lý những người bị bắt trong các cuộc truy quét khắp khu vực. Tòa nhà này đã trở thành tâm điểm của các cuộc biểu tình chống ICE trong nhiều tuần qua.

Arpineh kể lại rằng những người bị giam giữ tại đây “bị đối xử như động vật”. Cô phải ở trong một căn phòng lạnh lẽo, sáng đèn cùng với 28 phụ nữ khác trong suốt ba ngày. Họ chỉ được ăn đồ ăn vặt và uống một chai nước mỗi ngày. Những người phụ nữ phải ôm nhau để giữ ấm và ngủ dưới sàn nhà. Vì Arpineh có thể nói ba thứ tiếng – Armenia, Tây Ban Nha và Anh – cô đã có thể giao tiếp và động viên những người phụ nữ khác giúp đỡ lẫn nhau.

Ba ngày sau, giới chức chuyển cô đến Adelanto, một trung tâm giam giữ do tư nhân điều hành nằm ở vùng sa mạc phía đông bắc Los Angeles, nơi nổi tiếng với điều kiện sống khắc nghiệt. Tuy nhiên, Arpineh cho biết điều kiện ở đó tốt hơn nhiều so với những gì cô phải trải qua ở trung tâm Los Angeles. Giờ đây, cô được ăn ba bữa mỗi ngày, có chỗ tắm rửa và giường ngủ. Mặc dù nghe nói việc tiếp cận điều trị y tế rất khó khăn, Arpineh không quá lo lắng vì cô vẫn còn trẻ và khỏe mạnh. “Song mọi thứ vẫn đầy thách thức đối với tôi,” cô nói.

Arpineh và chồng khẳng định họ vẫn tin tưởng vào chính quyền Tổng thống Trump và không từ bỏ hy vọng cô sẽ được trả tự do. “Tôi không thể bị trục xuất về bất kỳ quốc gia nào,” cô nói từ trung tâm giam giữ.

Hồi tháng Hai, một nhóm tín đồ Thiên chúa giáo Iran đã bị trục xuất sau khi vừa vượt biên từ Mexico vào Mỹ. Tuy nhiên, họ bị đưa đến Panama chứ không phải Iran.

Arpineh vẫn hy vọng được thả, nhưng cô cũng thừa nhận rằng đôi lúc cô cảm thấy nản lòng. Cô nói rằng cô yêu nước Mỹ và cảm thấy mình là một người Mỹ, dù chưa có đầy đủ giấy tờ.

Cô liên tục gọi điện thoại cho chồng để cập nhật tình hình, mặc dù đến nay vẫn chưa có nhiều thông tin mới. Arthur cho biết các con của họ không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Cô con gái bốn tuổi không ngừng hỏi khi nào mẹ sẽ về nhà.

Cả bốn đứa trẻ đều là công dân Mỹ, sinh ra và lớn lên ở California. Hai vợ chồng tin rằng các quan chức sẽ xem xét điều này khi đưa ra quyết định về số phận của Arpineh. “Tôi có bốn người con là công dân Mỹ. Tôi sở hữu một doanh nghiệp. Tôi có bất động sản. Tôi có ô tô,” Arpineh nói. “Tôi không làm bất cứ điều gì sai trái trong rất nhiều năm rồi.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *