Sau ly hôn 6 năm: Hành trình tìm lại bình yên

Sau ly hôn, dù là người chủ động hay bị động, dù đúng hay sai, dù mạnh mẽ hay yếu đuối, hầu hết mọi người đều trải qua một giai đoạn chênh vênh nhất định. Sự khác biệt có lẽ chỉ nằm ở khoảng thời gian trải qua trạng thái đó, dài hay ngắn mà thôi. Với riêng tôi, quãng thời gian ấy đã kéo dài sáu năm và dường như chưa có dấu hiệu kết thúc.

Khi rời khỏi nhà chồng, tôi chọn cách trốn tránh thực tại. Một phần vì muốn tìm kiếm sự yên tĩnh sau những biến cố liên tiếp, phần khác để bản thân, gia đình và bạn bè có thời gian làm quen với hoàn cảnh mới. Lúc đó, tôi không đủ mạnh mẽ để đối diện trực tiếp với những gì đã xảy ra. Tôi từng nghĩ rằng thời gian sẽ xoa dịu tất cả, mọi việc rồi sẽ lắng xuống. Tôi tin rằng mình sẽ không còn buồn phiền nếu không ai khơi gợi lại nỗi đau. Nhưng tôi đã lầm. Sự trở lại của tôi dường như khiến mọi thứ quay trở lại điểm xuất phát. Những dò xét, những câu hỏi thăm khiến tôi không thể vui vẻ. Tổ ấm gia đình không còn là nơi bình yên để trở về.

Lý trí mách bảo rằng nếu không vượt qua được những mặc cảm và định kiến, tôi sẽ ngày càng lún sâu vào vũng lầy, bị chà đạp và không ai có thể cứu vớt. Tuy nhiên, hoàn cảnh của mỗi người là khác nhau, nỗi đau cũng có nhiều cung bậc. Tôi không thể giả vờ rằng mình không bận tâm, cũng không thể gồng mình lên để thể hiện rằng mình sống vui vẻ, khỏe mạnh, mặc kệ những lời bàn tán của thiên hạ. Bởi lẽ, có những người mà sự xuất hiện của họ trong cuộc đời mình nằm ngoài sự lựa chọn của bản thân, điều duy nhất có thể làm là chấp nhận. Tôi đã chấp nhận và đang học cách bình thản đối diện với họ. Rất mong nhận được sự chia sẻ từ mọi người để tôi có thêm động lực quên đi quá khứ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *