Tổng thống Iran bị thương: Israel tấn công? (Cập nhật)

Vụ tấn công chấn động xảy ra ngày 16/6 vừa qua tại khu vực phía tây thủ đô Tehran, Iran, đã làm dấy lên nhiều lo ngại về tình hình an ninh khu vực. Theo hãng thông tấn Far News, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), thời điểm xảy ra vụ việc trùng hợp với cuộc họp quan trọng giữa Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cùng các lãnh đạo cấp cao khác của nước này.

Cụ thể, ông Pezeshkian đang hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, Chánh án Tòa án Tối cao Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, và nhiều quan chức cấp cao khác thì cuộc không kích diễn ra.

Vị trí Iran và Israel. Đồ họa: CNN
So sánh vị trí Iran và Israel (Đồ họa CNN). Ảnh: Internet

Theo thông tin ban đầu, có tới 6 quả bom hoặc tên lửa đã đánh trúng các lối ra vào của tòa nhà nơi diễn ra cuộc họp. Mục tiêu của cuộc tấn công dường như là ngăn chặn những người bên trong rời khỏi hiện trường, đồng thời cô lập tòa nhà bằng cách cắt đứt nguồn cung cấp dưỡng khí. Vụ tấn công đã gây ra tình trạng mất điện, nhưng may mắn là các quan chức Iran đã kịp thời thoát ra ngoài thông qua lối thoát hiểm. Tổng thống Pezeshkian và một số người khác được cho là đã bị thương trong quá trình di tản.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tại văn phòng ở Tehran tháng 8/2024. Ảnh: AP
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian: Ảnh chụp tại Tehran, tháng 8/2024. Ảnh: Internet

Hiện tại, giới chức Israel vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan đến vụ việc này.

Trước đó, Tổng thống Pezeshkian từng cáo buộc Israel tìm cách ám sát ông. Ông cho biết, thời điểm đó ông đang tham gia một cuộc họp và “Israel đã oanh tạc khu vực này dựa trên thông tin từ điệp viên của họ”.

Chính phủ Iran đã tiến hành một cuộc điều tra để làm rõ làm thế nào Israel có được thông tin chính xác về địa điểm cuộc họp của Tổng thống và các quan chức cấp cao. Địa điểm chính xác của vụ tấn công vẫn chưa được công bố chính thức, tuy nhiên, hãng thông tấn Iran International đưa tin rằng vụ việc xảy ra gần khu Shahrak-e Gharb, phía tây thủ đô Tehran.

Vụ tấn công này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Iran và Israel. Trước đó, Israel đã phát động chiến dịch “Sư tử Trỗi dậy” vào ngày 13/6, nhắm vào các cơ sở hạt nhân, hạ tầng trọng yếu, căn cứ quân sự, cũng như các quan chức và chuyên gia hạt nhân của Iran. Để đáp trả, Iran đã tiến hành chiến dịch “Lời hứa Đích thực 3”, phóng nhiều máy bay không người lái (UAV) và tên lửa vào lãnh thổ Israel.

Ngày 22/6, Mỹ cũng đã can thiệp bằng cách điều oanh tạc cơ B-2 và chiến hạm tấn công các cơ sở hạt nhân Natanz, Fordow và Isfahan của Iran. Sau đó, Tehran đã đáp trả bằng cách phóng tên lửa vào một căn cứ của Washington ở Qatar, phá hủy một vòm radar. Cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Iran và Israel đã kết thúc vào ngày 24/6 với một lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian.

Theo thống kê, giao tranh đã khiến hơn 900 người thiệt mạng và hơn 4.700 người bị thương ở Iran, trong khi tại Israel, con số này là 28 người chết và hơn 2.500 người bị thương.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *