Trận chung kết Club World Cup diễn ra trên sân MetLife ở New Jersey vào ngày 13/7 đã khép lại với chiến thắng 3-0 nghiêng về Chelsea trước PSG, nhưng dư âm của nó không chỉ dừng lại ở tỷ số. Một cuộc tranh cãi nảy lửa đã xảy ra giữa cầu thủ hai đội sau trận đấu, thậm chí lan sang cả HLV Luis Enrique của PSG.

Theo đó, HLV Enrique đã có hành động được cho là đẩy vào cổ và tát vào mặt cầu thủ Joao Pedro của Chelsea. Tình huống này đã làm leo thang căng thẳng, dẫn đến xô xát giữa nhiều thành viên của cả hai đội, tạo ra hình ảnh không đẹp trước mắt khán giả.
Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Enrique thừa nhận: “Tôi thật ngu ngốc. Cậu ta đẩy tôi, tôi chạm vào cậu ta, rồi cậu ta ngã xuống. Tôi cũng thấy Maresca (HLV của Chelsea) bị xô đẩy”. Ông giải thích thêm rằng ý định của mình là tách các cầu thủ ra để ngăn tình hình trở nên tồi tệ hơn.
Chủ tịch PSG, Nasser Al Khelaifi, đã lên tiếng bảo vệ HLV Enrique: “Chúng tôi có HLV kỷ luật và tôn trọng nhất thế giới. Ông ấy đi can ngăn và bị đẩy. Bạn cũng phải tôn trọng huấn luyện viên của mình”.
Sự việc này có thể sẽ được Ủy ban kỷ luật FIFA xem xét. HLV Enrique và một số cầu thủ của cả Chelsea lẫn PSG có nguy cơ phải nhận án phạt.

Trận thua đậm này là một kết quả bất ngờ đối với PSG, đội bóng đã có một hành trình ấn tượng đến trận chung kết, với những chiến thắng đậm trước các đối thủ mạnh như Atletico, Inter Miami, Real Madrid (cùng tỷ số 4-0) và Bayern Munich (2-0). PSG cũng đang là đương kim vô địch Champions League sau khi đánh bại Inter Milan 5-0 trong trận chung kết hồi tháng 5.

Trước trận chung kết, giới chuyên môn và người hâm mộ đều đánh giá PSG cao hơn và dự đoán một chiến thắng dễ dàng cho đội bóng này. Tuy nhiên, Chelsea đã nhập cuộc tốt hơn và sớm chiếm lĩnh thế trận. Cole Palmer đã lập cú đúp ở các phút 23 và 30, trước khi Joao Pedro ấn định tỷ số 3-0 bằng một pha lốp bóng kỹ thuật ở phút 43.
“Bóng đá là vậy,” HLV Enrique nhận xét. “Họ đã khởi đầu rất tốt, gây áp lực và gây khó khăn lớn cho chúng tôi. Sau đó, chúng tôi cố ghi bàn, nhưng không thành. Họ xứng đáng với chiến thắng này. Như tôi đã nói, Chelsea là một đội bóng tuyệt vời”.
Mặc dù thất bại trong trận chung kết, HLV Enrique không chấp nhận bị gọi là “kẻ thua cuộc”. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi không phải kẻ thua cuộc, mà là á quân, vì đây là một môn thể thao đỉnh cao. Tôi sẽ không dùng từ ‘kẻ thua cuộc’ trong trường hợp này”.
Admin
Nguồn: VnExpress