Hy sinh để mua nhà: Sống dưới mức nghèo khổ

Câu chuyện về chàng trai có biệt danh “Little Grass Drifting North” và lối sống tiết kiệm khắc khổ của anh đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc, làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận sôi nổi. Anh hiện là một người dẫn chương trình livestream tại Bắc Kinh, đồng thời quản lý một doanh nghiệp truyền thông riêng.

Trong một chia sẻ gần đây, chàng trai này tiết lộ rằng trong suốt 6 năm qua, anh đã thực hiện chế độ tiết kiệm triệt để, giới hạn chi phí ăn uống hàng tháng ở mức dưới 70 đô la Mỹ. Khoản chi lớn nhất của anh là tiền thuê nhà, vào khoảng 350 đô la Mỹ mỗi tháng, còn lại, tất cả các bữa ăn đều do anh tự nấu để tiết kiệm tối đa.

Với mức chi tiêu cho ăn uống chỉ bằng khoảng một phần ba đến một phần năm so với mức trung bình ở Bắc Kinh, chàng trai này đang sống một cuộc sống “dưới mức nghèo khổ” so với tiêu chuẩn của thành phố.

Lý giải về lối sống tiết kiệm đến khắc nghiệt này, anh cho biết nó bắt nguồn từ một biến cố lớn trong thời thơ ấu. Năm anh học lớp 5, mẹ anh mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình đã phải vay mượn hơn 14.000 đô la Mỹ để chi trả viện phí. “Tôi không bao giờ quên được cảm giác bất lực khi gia đình không có đủ tiền để chữa bệnh cho mẹ”, anh tâm sự. Từ đó, anh luôn tâm niệm rằng cần phải tiết kiệm càng nhiều càng tốt để sau này không phải phụ thuộc vào người khác và có thể chủ động đối phó khi có biến cố xảy ra.

Ngay sau kỳ thi đại học, chàng trai đã bắt đầu làm thêm không ngừng nghỉ. Anh chỉ tạm nghỉ khi có người thân qua đời và thậm chí chưa từng nghỉ trọn vẹn 7 ngày trong dịp Tết Nguyên Đán.

Anh cũng thừa nhận rằng bản thân không có nhiều nhu cầu giải trí. Tuy nhiên, lối sống căng thẳng kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của anh, thể hiện qua các dấu hiệu như cholesterol cao và tuần hoàn máu kém.

Sau 6 năm nỗ lực tiết kiệm, anh tiết lộ đã tích lũy được khoảng 190.000 đô la Mỹ. Anh đặt mục tiêu tiết kiệm được 290.000 đô la Mỹ để mua nhà và xe, giúp bố mẹ có một cuộc sống thoải mái hơn và thuận tiện trong việc đi lại. Anh cũng mơ ước được đưa bố mẹ đi du lịch, đồng thời bản thân có thể kết hôn và xây dựng một gia đình riêng.

“Cuộc sống không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Bạn có thể chọn tận hưởng hiện tại rồi chịu khổ sau này, hoặc chịu đựng khó khăn trước để hưởng trái ngọt về sau”, anh chia sẻ. “Tôi chọn cách thứ hai vì tiền tiết kiệm và những kế hoạch rõ ràng giúp tôi tự tin hơn khi đối mặt với những rủi ro và mang lại cho tôi cảm giác an toàn”.

Câu chuyện của “Little Grass Drifting North” đã gây ra nhiều tranh luận trái chiều trên mạng xã hội. Nhiều người đặt câu hỏi về tính bền vững của lối sống này. Một số ý kiến cho rằng, để có thể tiết kiệm được 190.000 đô la Mỹ, điều kiện tiên quyết là phải có một nguồn thu nhập đủ lớn, nhấn mạnh rằng thu nhập vẫn là yếu tố then chốt.

Bên cạnh đó, cũng có những người hoài nghi về giá trị của việc tiết kiệm bằng mọi giá, thậm chí phải hy sinh sức khỏe và niềm vui cá nhân. “Liệu việc hy sinh sức khỏe và niềm vui để tiết kiệm có thực sự đáng giá hay không?”, một người bình luận.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *