Khi bạn gái bảo “không có tiền đừng yêu”: Lời khuyên và thực tế

Là một kỹ sư IT sinh năm 1996 với thu nhập khoảng 47 triệu đồng mỗi tháng và đang tích lũy để mua nhà, tôi gặp em, một sinh viên ngân hàng sắp tốt nghiệp, qua sự giới thiệu của mẹ tôi. Nhà chúng tôi chỉ cách nhau 2km. Em là một cô gái xinh xắn, đáng yêu, và sau hơn 10 năm tập trung cho sự nghiệp, tôi đã quyết định mở lòng một lần nữa.

Tôi ngỏ lời yêu em cách đây một năm, một phần vì mong muốn có người đồng hành, phần khác vì em chấp nhận con người khô khan, thiếu tinh tế của tôi. Nhờ những góp ý của em, tôi dần thay đổi, trở nên trẻ trung hơn, biết chăm chút bản thân và giao tiếp tốt hơn. Tôi nghiêm túc trong mối quan hệ này và mong muốn tiến xa hơn với em. Em từng trải qua một mối tình không trọn vẹn, nên tôi luôn cố gắng bù đắp cho em.

Thời gian đầu, em có nhiều đòi hỏi về vật chất. Chi phí hẹn hò có tháng lên đến hơn chục triệu đồng. Khi tôi góp ý, chúng tôi đã cãi nhau. Đỉnh điểm là việc em lừa dối tôi để đi chơi với người cũ. Sau khi tôi phát hiện, em đã chấm dứt mối quan hệ đó và giao mật khẩu điện thoại cho tôi.

Sau sự việc đó, tôi cảm nhận được tình cảm thật sự của em. Tuy nhiên, tôi cũng nhận thấy sự khác biệt trong suy nghĩ của cả hai về tương lai. Tôi muốn mua chung cư để tận hưởng tiện nghi, còn em chỉ quan tâm đến xe hơi. Em thích những video về việc bạn gái được chiều chuộng và muốn thuê người giúp việc sau này.

Hiện tại, dù tần suất cãi nhau đã giảm, nhưng vẫn còn nhiều điều khiến tôi suy nghĩ. Khi em bệnh, tôi chăm sóc chu đáo, còn khi tôi bệnh, em lại hời hợt. Có lần, vì tôi bị đau đầu nên không thể đi chơi, em đã trách móc tôi. Tôi luôn sẵn sàng đưa đón em, nhưng em lại ngại làm điều tương tự. Tôi có thể đợi em trang điểm, nhưng em lại giận nếu tôi để em chờ quá 5 phút. Em không kể với gia đình về việc tôi chi trả chi phí sinh hoạt cho em, và thường xuyên mượn tiền của tôi, có khi quên trả. Gần đây, khi tôi thắc mắc về việc này, em đã giận dỗi và trở nên lạnh nhạt.

Mới đây, em đi chơi khuya với bạn và mua cho tôi ly nước, nhưng tôi đã ngủ quên. Em giận dỗi và muốn chia tay. Tôi cảm thấy đây chỉ là giọt nước tràn ly. Mỗi khi chúng tôi nói chuyện, tôi muốn cả hai cùng nhìn nhận thiếu sót, nhưng em lại nghĩ mình bị đánh giá xấu, dẫn đến cãi vã. Cuối cùng, tôi phải dỗ dành em. Tôi có sai khi mong muốn người yêu trưởng thành hơn? Liệu tôi có nên tiếp tục kiên nhẫn hay nên dừng lại? Tôi vẫn còn yêu em rất nhiều và mong nhận được lời khuyên.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *