Áp lực xây biệt thự cho bố mẹ: Bị chê xấu xa vì không có?

Ở quê tôi, nhiều gia đình đã xây những căn nhà khang trang như biệt thự khi bước vào độ tuổi có cháu nội, cháu ngoại. Riêng gia đình tôi vẫn chưa thể thực hiện được điều đó, khiến tôi không khỏi trăn trở.

Cách đây vài năm, tôi từng đề xuất với cha mẹ việc hỗ trợ 500 triệu đồng để xây một căn nhà cấp 4 nhỏ, vừa đủ sinh hoạt. Tôi hiểu rằng việc xây nhà lớn có thể dẫn đến gánh nặng nợ nần và gây khó khăn cho mẹ trong việc dọn dẹp sau này. Tuy nhiên, bố tôi không đồng ý với phương án này. Ông muốn xây một ngôi nhà phải ngang bằng hoặc đẹp hơn nhà của những người xung quanh. Sau lần đó, tôi quyết định không tiếp tục kế hoạch xây nhà nữa.

Bố tôi luôn mong muốn bán mảnh đất hiện tại, với giá ước tính hơn 10 tỷ đồng, để mua một nơi khác và xây một căn nhà lớn hơn. Tuy nhiên, việc bán đất vẫn chưa thành công trong nhiều năm qua, khiến gia đình tôi sống trong cảnh chờ đợi một ngày đổi đời. Mỗi khi có ai đến thăm nhà, tôi lại phải đối mặt với những lời trách móc vì có điều kiện mà không xây nhà cho cha mẹ.

Tôi hoàn toàn có thể đảm bảo cho bố mẹ một cuộc sống đầy đủ tiện nghi cơ bản, nhưng việc đáp ứng những đòi hỏi về một cuộc sống sang trọng hơn người khác thì nằm ngoài khả năng của tôi. Tôi cũng phải nỗ lực làm việc mỗi ngày để kiếm tiền, chứ tiền không phải tự nhiên mà có để phục vụ những mong muốn của bố. Hơn nữa, khi bố mẹ già yếu, không có lương hưu, tôi cũng sẽ là người phải lo lắng. Tại sao không ai có thể hiểu được những khó khăn của tôi?

Gia đình tôi có bốn chị em gái, tôi là chị cả và cũng là người có cuộc sống ổn định hơn nhờ sự chăm chỉ và giỏi giang của chồng. Chúng tôi đã tự mua được nhà và xe từ hai bàn tay trắng, không nhận được sự giúp đỡ từ gia đình bên chồng. Vì vậy, vợ chồng tôi luôn xác định phải tự lực cánh sinh. Sau nhiều cố gắng, chúng tôi đã mua được một căn chung cư nhỏ và một chiếc xe để thuận tiện cho việc đi lại.

Tôi biết rằng so với xã hội và những người hàng xóm, cuộc sống của chúng tôi chỉ ở mức trung bình. Nhưng khi về quê, mọi người lại cho rằng tôi đã quá giàu có. Gần đây, họ hàng còn bàn tán xôn xao về việc tôi có tiền tỷ mua xe mà lại không xây nhà cho bố mẹ, khiến ai cũng nhìn tôi như một người xấu xa. Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi và không muốn gặp gỡ ai nữa. Liệu tôi có thực sự là một người ích kỷ và ngông cuồng như những lời đồn đại?

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *