Tại Warwickshire, Anh, vợ chồng ông Chris đã phải trải qua một bài học cay đắng về lòng tốt và sự tin người. Năm 2018, khi biết một đồng nghiệp cũ đang gặp khó khăn và có nguy cơ vô gia cư, họ đã quyết định giúp đỡ bằng cách cho người này thuê căn hộ hai phòng ngủ của mình ở Nuneaton với giá ưu đãi đặc biệt, chỉ 30 bảng Anh mỗi tuần, thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường hơn 100 bảng.
Tin tưởng vào mối quan hệ quen biết, ông Chris và vợ đã không lập hợp đồng cho thuê chính thức. Tuy nhiên, chỉ sau vài tuần, người thuê nhà đã cắt đứt mọi liên lạc, không trả tiền thuê và từ chối cho phép chủ nhà vào kiểm tra căn hộ trong suốt 7 năm.
Theo luật pháp Anh, ngay cả khi không có hợp đồng bằng văn bản, một thỏa thuận miệng vẫn có giá trị pháp lý. Do đó, để đuổi người thuê nhà, vợ chồng ông Chris buộc phải thông qua tòa án, một quá trình tốn kém và mất thời gian.
Đến tháng 1 năm nay, sau 7 năm dài đằng đẵng, người thuê nhà bất ngờ rời đi. Khi bước vào căn hộ, vợ chồng ông Chris đã không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng kinh hoàng. Căn hộ ngập ngụa trong rác thải, với vô số lon bia chất đống, nhiều lon chứa nước tiểu, thức ăn thừa vương vãi khắp nơi. Tường nhà, thảm, các thiết bị trong bếp và phòng tắm, cũng như đồ nội thất, đều bị hư hỏng nghiêm trọng.
Bà Sandra, vợ ông Chris, nghẹn ngào chia sẻ: “Họ chỉ trả tiền thuê nhà đúng một lần duy nhất. Chúng tôi đã cố gắng giúp đỡ bằng tất cả sự tử tế, nhưng cuối cùng lại cảm thấy mình bị lợi dụng một cách trắng trợn.”
Thời tiết nắng nóng càng khiến mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Ông Chris cho biết: “Bạn không thể nào tưởng tượng được. Tôi nghĩ phải có đến hàng nghìn lon bia, tất cả đều vứt bừa bãi.”

Căn hộ này vốn được vợ chồng ông bà Considine mua để dành cho con gái, cô Rose Considine, 25 tuổi. Chứng kiến sự suy sụp cả về tinh thần lẫn thể chất của bố mẹ, Rose đã quyết định lập một chiến dịch GoFundMe để quyên góp tiền thuê dịch vụ dọn dẹp chuyên nghiệp.
Rose chia sẻ: “Bố mẹ tôi đã cho người kia vào ở với tất cả thiện ý, nhưng rồi lại bị cắt đứt liên lạc trong suốt 7 năm và nhận về một căn hộ bị tàn phá hoàn toàn, biến thành một bãi rác khổng lồ.”
Câu chuyện đau lòng của gia đình Considine đã thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông Anh, trở thành một lời cảnh tỉnh về những rủi ro tiềm ẩn khi cho thuê nhà mà không có hợp đồng rõ ràng. Vụ việc này không chỉ là một bi kịch pháp lý, mà còn là một minh chứng rõ ràng cho những hậu quả khôn lường của việc đặt lòng tốt không đúng chỗ và không đúng cách. Lòng tốt, nếu không đi kèm với sự tỉnh táo và những giới hạn rõ ràng, có thể trở thành một con dao hai lưỡi, không những không giúp được người khác mà còn gây tổn hại cho chính bản thân mình.
Admin
Nguồn: VnExpress