Gyokeres: Quyết tâm báo thù tại Ngoại hạng Anh

Ở tuổi 25, Viktor Gyökeres, chân sút đang lên của bóng đá thế giới, vẫn còn là một cái tên chưa thực sự quen thuộc với nhiều người hâm mộ, điều này có phần khác biệt so với việc các ngôi sao tương lai thường được phát hiện từ rất sớm. Vậy điều gì đã tạo nên sự khác biệt trong hành trình phát triển của anh?

Gyökeres chia sẻ rằng, bí quyết nằm ở việc anh đã tìm lại được niềm vui chơi bóng như thuở còn thơ ấu. Khi còn nhỏ, anh không quá bận tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt mà chỉ đơn thuần tận hưởng từng khoảnh khắc trên sân cỏ. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu sự nghiệp, anh đã tự tạo áp lực cho mình bằng việc suy nghĩ quá nhiều. Chỉ khi ngừng phân tích quá mức, anh mới có thể chơi bóng một cách trực diện và bản năng hơn. Đam mê ghi bàn, ngọn lửa luôn cháy bỏng trong anh, một lần nữa trở thành động lực chính trong phong cách thi đấu. Anh chỉ tập trung vào việc ghi bàn và giành chiến thắng, và điều đó đã thay đổi tất cả.

Từ khi còn nhỏ, Gyökeres đã bộc lộ tố chất của một cây săn bàn cừ khôi. Anh luôn chơi ở vị trí tiền đạo và thần tượng lớn nhất của anh là Zlatan Ibrahimovic, cầu thủ vĩ đại nhất của Thụy Điển. Anh ngưỡng mộ Zlatan và luôn dõi theo từng trận đấu của anh, coi Zlatan là nguồn cảm hứng lớn. Giống như thần tượng của mình, Gyökeres luôn ghi rất nhiều bàn thắng và yêu cái cảm giác khiến mành lưới rung lên. Anh nhớ rất rõ bàn thắng đầu tiên của mình trong một giải đấu ở Stockholm, khi còn rất nhỏ. Đó là một cú sút vào góc cao khung thành trên một mặt sân gần như là cát, và cảm giác vui sướng khi ấy thật khó tả.

Tuổi thơ của Gyökeres ở Stockholm gắn liền với trái bóng. Năm 10 tuổi, anh được gửi vào trường đào tạo bóng đá, nơi thể thao kết hợp với học tập. Tất cả bạn bè cùng lớp đều chơi bóng và họ dành cả ngày trên sân trường. Anh cũng cố gắng học tốt vì cha mẹ luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học, nhưng bóng đá vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của anh.

Gyökeres gắn bó với CLB quê nhà IFK Aspudden-Tellus đến tận năm 15 tuổi. Anh giải thích rằng, khi là cầu thủ hay nhất trong một đội bóng nhỏ, anh phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, dẫn dắt đồng đội và tự mình tạo ra sự khác biệt. Ở các học viện của các CLB lớn, anh sẽ chơi cùng nhiều cầu thủ giỏi khác và có thể dựa vào họ. Hơn nữa, khi thi đấu trong những đội mạnh nhất cả nước, đối thủ thường không gây ra nhiều thách thức. Nhờ gắn bó lâu với Aspudden-Tellus, anh đã được trui rèn một cách khác biệt và điều đó đã giúp anh trở thành cầu thủ như ngày hôm nay.

Cha của Gyökeres, ông Stefan, từng là HLV của anh. Anh chia sẻ rằng, cha mẹ là những người đầu tiên đưa anh đến với bóng đá khi anh 6 hay 7 tuổi. Lần đầu tiên, anh không thích chút nào vì cảm thấy không thoải mái khi phải đối mặt với quá nhiều người lạ. Nhưng họ vẫn đưa anh trở lại sân tập và lần thứ hai, anh đã trụ lại được và gắn bó với đội bóng đó suốt tám năm. Cha anh huấn luyện anh một thời gian và dù ông không chơi bóng ở cấp độ cao, nhưng việc có cha làm HLV là một trải nghiệm đặc biệt và rất vui. Đến giờ, ông vẫn giúp anh rất nhiều. Đôi khi, hai cha con cũng có những tranh cãi, đặc biệt sau những trận đấu mà anh chơi không tốt như kỳ vọng.

Amorim chúc mừng Gyokeres sau trận thắng Man City 4-1 ở vòng bảng Champions League tháng 11/2024. Ảnh: PA
Amorim chúc mừng Gyokeres sau chiến thắng 4-1 trước Man City. Ảnh: Internet

Năm 19 tuổi, Gyökeres gia nhập Brighton ở Anh, nhưng anh đã trải qua ba năm rưỡi với ba lần bị cho mượn và không một lần ra sân ở Ngoại hạng Anh. Anh không cảm thấy quãng thời gian đó quá dài mà coi đó là cơ hội để khám phá một nền văn hóa mới. Anh không được ra sân thường xuyên, hoặc chỉ chơi ở vị trí tiền đạo cánh trái. Anh có vài lần được thi đấu ở Cup FA và Cup Liên đoàn, nhưng không đủ xuất sắc để tạo bước đột phá. Anh thừa nhận rằng, để chơi tốt, anh cần một môi trường phù hợp và lúc đó, anh không có được điều đó. Vì vậy, anh được cho mượn đến St. Pauli ở hạng Nhì Đức, rồi Swansea và Coventry ở hạng Nhất Anh. Đó là những năm đẹp nhưng cũng đầy thử thách.

Gyökeres không cảm thấy mình đã lãng phí thời gian vì những trải nghiệm đó đã giúp anh trưởng thành cả về mặt con người lẫn cầu thủ. Dù lúc đó anh khao khát được chơi ở Ngoại hạng Anh, anh vẫn học được nhiều điều khác. Anh hiểu rằng không phải mọi thứ đều diễn ra như ý muốn, không phải lúc nào cũng được ra sân và đôi khi sẽ trải qua giai đoạn tịt ngòi. Anh từng nhiều lần tự trách bản thân, nhưng theo thời gian, anh học cách chấp nhận và ngừng suy nghĩ như một đứa trẻ rằng đó là tận cùng của thế giới.

Anh luôn có những tham vọng lớn, nhưng khi mọi thứ không suôn sẻ, anh sẽ tự vấn bản thân và cả những tham vọng của mình. Hành trình của anh dạy anh rằng, ngay cả trong những thời khắc khó khăn, anh phải giữ vững giấc mơ tuổi thơ, tiếp tục làm việc, tiến lên mà không chùn bước và sống cho hiện tại vì tương lai quá bất định.

Bước ngoặt đến với Gyökeres vào hè 2021, khi anh ký hợp đồng chính thức với Coventry và liên tục ghi bàn. Anh cảm nhận mọi thứ khác biệt khi thực sự thuộc về một CLB. Anh bước vào giai đoạn tiền mùa giải với một tâm thế mới. Dù thời gian cho mượn trước đó không quá thành công, anh vẫn cảm nhận được CLB thực sự muốn có anh và anh cần điều đó. HLV muốn giữ anh vì ông nhìn thấy tiềm năng trong anh và anh muốn chứng minh cho ông ấy và CLB thấy rằng họ đã đúng khi đặt niềm tin vào anh.

Gyokeres trong màu áo Brighton đá ở Cup Liên đoàn Anh. Ảnh: AP
Gyokeres thời còn ở Brighton tại Cup Liên đoàn Anh. Ảnh: Internet

Sự khác biệt nằm ở sự tự tin. Đối với một tiền đạo, đó là yếu tố quan trọng nhất. Khi tự tin, anh không cần suy nghĩ xem sẽ sút bóng vào đâu hay dùng phần chân nào. Mọi thứ đến một cách tự nhiên và điều đó mang lại kết quả.

Gyökeres dứt điểm trong màu áo Coventry ở giải hạng Nhất Anh. Ảnh: Reuters
Gyokeres tỏa sáng trong màu áo Coventry tại giải hạng Nhất Anh. Ảnh: Internet

Một số trang thống kê nói rằng Gyökeres thuận cả hai chân, nhưng anh khẳng định mình chỉ thuận chân phải. Tuy nhiên, anh có thể dùng chân trái khi trận đấu yêu cầu và ngày càng thường xuyên hơn. Điều đó giúp anh rất nhiều bên trong vùng cấm, nơi anh phải hành động nhanh và không có thời gian để suy nghĩ. Anh chơi bóng bằng bản năng.

Gyökeres đã nhận được nhiều lời khuyên từ đồng đội, HLV và bạn bè, giúp anh trở thành một sát thủ trước khung thành. Anh từng được dẫn dắt bởi nhiều HLV giỏi, đặc biệt ở Brommapojkarna, CLB chuyên nghiệp đầu tiên của anh tại Thụy Điển. Ở đó, cựu tuyển thủ quốc gia Olof Mellberg và Azrudin Valentic đã kiên nhẫn làm việc với anh. Sau đó, tại Coventry, Mark Robins, người từng là tiền đạo, đã cho anh rất nhiều lời khuyên bổ ích.

Trong mùa giải cuối cùng tại Coventry, Gyökeres đã bắt đầu màn mừng bàn thắng nổi tiếng của mình, với các ngón tay đan xen trước miệng, như thể đang đeo một chiếc mặt nạ. Anh giải thích rằng, đó là vào World Cup 2022. Vì Thụy Điển không vượt qua vòng loại, anh đã đi nghỉ mát cùng bạn bè. Họ khuyên anh nên tìm một phong cách riêng, một dấu ấn cá nhân. Sau một thời gian suy nghĩ, anh đã thử màn ăn mừng này và mọi người đều thích nó. Từ đó, anh thực hiện nó sau mỗi bàn thắng và cảm thấy rất tuyệt khi nhiều người đã bắt chước.

Nguồn gốc của màn ăn mừng này có thể liên quan đến nhân vật Bane trong vũ trụ Batman, như anh từng gợi ý trên mạng xã hội. Anh thích giữ bí mật vì nó làm anh thấy thú vị. Với anh, điều quan trọng là tác động của màn ăn mừng, chứ không phải nó bắt nguồn từ đâu.

Gyökeres đã trích dẫn câu nói của Bane: “Chẳng ai quan tâm đến tôi cho đến khi tôi đeo chiếc mặt nạ”. Anh thừa nhận rằng, trước khi ghi được nhiều bàn thắng, không ai để ý đến mình. Cuộc sống của một tiền đạo là vậy, sự công nhận chỉ đến khi bạn ghi bàn. Anh đã quen với điều đó và cho rằng, có thể mình đã bị đánh giá thấp do nhiều yếu tố. Thành thật mà nói, trước đây anh chưa chơi tốt như bây giờ vì chưa ở trong môi trường phù hợp, với những đồng đội phù hợp. Nhưng vài năm gần đây, mọi thứ đã khác và điều đó giúp anh bộc lộ hết tiềm năng. Anh đã vượt qua một giới hạn, chơi thứ bóng đá thực sự của mình và không ngừng tiến bộ. Anh còn muốn cải thiện nhiều hơn nữa, đặc biệt là về khả năng đánh đầu.

Gyökeres vừa trải qua hai mùa xuất sắc tại Lisbon, với 109 bàn thắng và 31 kiến tạo trong 114 trận cho CLB và đội tuyển. Điều duy nhất khiến anh bất ngờ là sự chú ý và những lời khen ngợi mà anh nhận được. Nhưng những gì anh làm trên sân, anh luôn biết mình có khả năng đó. Vì vậy, đạt được đẳng cấp này không làm anh bất ngờ. Rõ ràng là giờ đây, anh có một vị thế mới.

Sporting đã đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Gyökeres lên đỉnh cao. Anh mang ơn họ rất nhiều. Họ đã cùng nhau giành được các danh hiệu và anh đã tiến bộ vượt bậc cùng đội bóng. HLV Ruben Amorim cũng có vai trò rất lớn. Chính ông ấy đã đưa anh đến Sporting và triết lý bóng đá của ông ấy rất phù hợp với anh. Anh sẽ mãi biết ơn ông ấy.

Sự ra đi đột ngột của HLV Amorim vào tháng 11/2024 là một cú sốc lớn đối với Gyökeres và toàn đội. Nhưng anh hoàn toàn hiểu quyết định của ông ấy và cả đội cũng vậy, không hề có chút oán giận nào. Họ đã bước tiếp và cuối cùng, họ vẫn giành chức VĐQG.

Chức vô địch thứ hai này có ý nghĩa đặc biệt khi giúp CLB vô địch hai mùa liên tiếp lần đầu tiên sau 71 năm. Với tất cả những gì đã diễn ra trong mùa giải, việc giành chức vô địch ở trận cuối cùng trên sân nhà là điều không thể tin nổi. Ăn mừng cùng người hâm mộ là trải nghiệm điên rồ mà anh sẽ không bao giờ quên.

Một số người đánh giá thấp thành tích của Gyökeres vì cho rằng giải Bồ Đào Nha không đủ tầm. Anh không quan tâm đến những ý kiến đó vì anh biết mình đã làm được gì ở đây và luôn nỗ lực hết mình. Anh cho rằng, giải Bồ Đào Nha là một giải đấu rất chất lượng, với nhiều cầu thủ kỹ thuật. Có thể nó không mạnh về thể lực như ở Anh, nhưng chất lượng thì rất cao.

Gyokeres ghi bàn vào lưới Man City trong trận Sporting Lisbon thắng 4-1 ở vòng bảng Champions League tháng 11/2024. Ảnh: Reuters
Gyokeres lập công giúp Sporting Lisbon thắng Man City 4-1 (Champions League). Ảnh: Internet

Mùa giải vừa qua, Gyökeres đã được trải nghiệm Champions League. Anh cảm nhận đẳng cấp của giải đấu này vượt xa mọi thứ anh từng trải qua. Anh luôn mơ ước được chơi ở Champions League và họ đã chứng minh mình có thể cạnh tranh với những đội bóng lớn khi vào tới vòng 1/8. Ghi bàn, đặc biệt là một cú hat-trick trong trận thắng 4-1 trước Man City là khoảnh khắc không thể nào quên.

Anh ấn tượng với những cầu thủ ở các đội Anh, đặc biệt là những tiền vệ như Bernardo Silva, Mateo Kovacic của Man City hay Bukayo Saka của Arsenal. Anh cũng đối đầu với những hậu vệ hàng đầu như Gabriel và William Saliba của Arsenal. Được thi đấu với những cầu thủ như vậy là cơ hội quý giá.

Trước khi đối đầu các hậu vệ như vậy, anh quan sát cách họ chơi, điểm mạnh và điểm yếu của họ. Mỗi hậu vệ đều khác nhau và anh phải thích nghi. Nhưng anh nghĩ mình chơi tốt nhất khi không suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó.

Gyökeres có thói quen tắm ngay trước khi đến sân. Anh có rất nhiều biệt danh như Người Máy, Viking, Kẻ Ăn Thịt Người, Máy Kéo… và anh thích nhất biệt danh Người Máy hoặc Cỗ Máy.

Gyökeres mừng bàn kiểu đan tay giả vờ làm mặt nạ như nhân vật Bane trong vũ trụ phim Batman. Ảnh: Sky Sports
Gyokeres ăn mừng bàn thắng kiểu Bane (Batman). Ảnh: Internet

Những năm gần đây, anh đã trở thành một ngôi sao thực thụ ở Lisbon. Sự nổi tiếng này giúp anh dễ đặt bàn ở nhà hàng hơn, nhưng anh cũng phải ký rất nhiều chữ ký. Gần gũi với người thân và hạn chế nói về bóng đá là cách tốt nhất để giữ đôi chân trên mặt đất.

Ngoài bóng đá, anh thích dành thời gian với những người xung quanh, chơi golf và đi biển. Anh đã phải lòng Lisbon.

Vì thế, anh đã quyết định ở lại Sporting qua mùa hè và mùa đông năm ngoái. Anh cho thấy CLB thực sự muốn anh ở lại và việc không rời đi không phải vấn đề với anh.

Về kế hoạch trong hè này, Gyökeres cho biết có thể anh sẽ rời đi. Anh không nghĩ nhiều về nó, cứ để mọi thứ tự đến. Điều quan trọng nhất với anh là được chơi ở một CLB thực sự muốn có mình.

Ngoại hạng Anh hẳn là một lựa chọn. Anh đã ở đó vài năm nhưng không được ra sân phút nào, nên tất nhiên, anh muốn thử sức lần nữa. Đó sẽ là màn báo thù ngọt ngào!

Gyokeres - Từ kẻ lang bạt Championship đến ngôi sao Champions League
Gyokeres: Hành trình từ Championship đến ngôi sao Champions League. Ảnh: Internet

Mục tiêu sự nghiệp của anh là vô địch Champions League và tham gia các giải đấu lớn với đội tuyển Thụy Điển, tiến xa nhất có thể.

Gyokeres đi bóng qua trung vệ Gabriel trong trận Sporting - Arsenal ở vòng bảng Champions League 2024-2025. Ảnh: Bola na Rede
Gyokeres đối đầu Gabriel (Arsenal) tại Champions League 2024-2025. Ảnh: Internet

Tuyển Thụy Điển hiện có hai tiền đạo hàng đầu là anh và Alexander Isak, người đang chơi cho Newcastle. Họ phối hợp rất ăn ý trên sân, hỗ trợ lẫn nhau và chơi cùng nhau thật dễ dàng.

Gyökeres đánh giá mình ở cùng đẳng cấp với những tiền đạo hàng đầu thế giới như Harry Kane, Robert Lewandowski hay Erling Haaland. Anh cần chứng minh mình có thể duy trì phong độ qua từng mùa. Anh tin rằng, những gì anh làm được ở Sporting, anh có thể làm ở bất kỳ đâu. Các bạn chưa thấy Gyokeres hay nhất đâu.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *