Hướng dẫn viên nhí 12 tuổi thuyết minh tiếng Anh tại di tích bom nguyên tử

Đứng trước Vòm Bom nguyên tử, Shun, cậu bé hướng dẫn viên đặc biệt, cất giọng kể về quyết định của chính quyền thành phố trong việc bảo tồn vĩnh viễn phế tích này. Mục đích là để nhân loại không bao giờ quên đi thảm kịch và ngăn chặn nó lặp lại.

Vòm Bom nguyên tử, công trình duy nhất còn đứng vững sau vụ ném bom kinh hoàng xuống Hiroshima ngày 6/8/1945, nay trở thành đài tưởng niệm cho hơn 140.000 người đã vĩnh viễn ra đi.

Shun, 12 tuổi, thuyết minh cho nhóm khách nước ngoài tại Công viên Tưởng niệm Hòa bình ở Hiroshima, đằng sau là Vòm Bom nguyên tử. Ảnh: Mainichi
Shun 12 tuổi: Hướng dẫn viên nhí tại Công viên Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima. Ảnh: Internet

Những vị khách quốc tế chăm chú lắng nghe từng lời của Shun. Càng lúc càng có thêm nhiều người tập trung lại, tạo thành một vòng tròn khán giả vây quanh cậu bé. Kết thúc buổi thuyết minh, Shun trao tặng những con hạc giấy, khuyến khích mọi người chia sẻ những gì đã nghe được đến bạn bè và người thân.

Khi một du khách ngỏ ý muốn tặng Shun 1.000 yen (khoảng 6,8 USD) để cảm ơn, cậu bé lịch sự từ chối với lý do “Thời gian là tiền bạc”.

Theo tờ Mainichi, Shun đã được làm quen với các tài liệu giáo dục tiếng Anh từ khi mới 7 tháng tuổi. Đến năm 4 tuổi, cậu bé đã có thể diễn đạt suy nghĩ của mình bằng tiếng Anh một cách trôi chảy.

Áo hướng dẫn viên tình nguyện của Shun, mặt sau là dòng: Đừng ngần ngại nói với tôi bằng tiếng Anh!. Ảnh: Mainichi
Áo tình nguyện viên của Shun: “Đừng ngại nói tiếng Anh với tôi!”. Ảnh: Internet

Khi vào tiểu học, Shun đặc biệt quan tâm đến Công viên Tưởng niệm Hòa bình và thường xuyên tìm hiểu, thăm viếng khu di tích lịch sử này. Bà cố của cậu là một trong những người may mắn sống sót sau vụ ném bom nguyên tử năm 1945.

Cậu bé không hề ngần ngại chủ động tiếp cận và trò chuyện với du khách nước ngoài. Tuy nhiên, có một lần, cậu đã không thể trả lời một câu hỏi từ một du khách, điều này khiến cậu cảm thấy vô cùng thất vọng.

Từ đó, Shun không ngừng học hỏi và trau dồi kiến thức. Thấy con trai say mê, mẹ cậu bé đã gợi ý: “Sao con không thử làm hướng dẫn viên tại di tích?”.

Shun bắt đầu công việc hướng dẫn viên tình nguyện từ tháng 8/2021, đúng vào dịp kỷ niệm 76 năm vụ ném bom, khi cậu mới chỉ là một học sinh lớp 2. Hiện tại, mỗi tháng hai lần, cậu bé đều đặn đến công viên và thuyết minh cho du khách nước ngoài tại 7 địa điểm khác nhau, bao gồm Vòm Bom nguyên tử và Đài tưởng niệm.

Cậu thường xuyên kể lại những câu chuyện về bà cố thông qua những bức ảnh. Vào thời điểm xảy ra vụ ném bom, bà cố của Shun mới 12 tuổi và đang ở nhà, cách tâm vụ nổ khoảng 1,5 km. Bà đã được giải cứu từ dưới đống đổ nát.

Để tăng thêm sự tương tác với du khách, Shun còn khéo léo lồng ghép các câu đố và giới thiệu những nhà hàng bánh xèo okonomiyaki, món đặc sản nổi tiếng của địa phương.

Vào tháng 3 vừa qua, Shun đã gặp một du khách người Mỹ khoảng 40 tuổi, người mà cậu sẽ không bao giờ quên. Ban đầu, vị khách này cho rằng vũ khí hạt nhân có thể ngăn chặn chiến tranh, nhưng sau khi nghe Shun thuyết minh, người này đã thay đổi hoàn toàn quan điểm.

“Cháu nhận ra rằng có thể lay động trái tim con người thông qua những lời thuyết minh. Cháu muốn truyền tải thông điệp rằng ngay cả khi chiến tranh đã kết thúc, nỗi đau vẫn còn mãi,” cậu bé chia sẻ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *