Ngoại tình: Khi người vợ giỏi “say nắng” bạn thân

Sau 17 năm chung sống, cuộc hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc của tôi đang đứng trước bờ vực thẳm. Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu đẹp khi em 18 và tôi 22. Vợ tôi là người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang, chu toàn mọi việc trong gia đình và đối xử khéo léo với mọi người xung quanh. Tôi luôn cảm thấy may mắn khi có được người vợ như vậy.

Nhưng rồi, cách đây nửa tháng, tôi bàng hoàng phát hiện em ngoại tình với một người bạn của tôi. Ban đầu, em thú nhận mối quan hệ này chỉ mới kéo dài 3 tháng. Nhưng khi tôi phát hiện chiếc điện thoại bí mật của em, tôi biết sự thật đau lòng rằng họ đã lén lút qua lại 2-3 năm nay, thường xuyên hẹn hò trong thời gian tôi đi làm.

Về ngoại hình, vợ chồng tôi rất xứng đôi. Tuy nhiên, tôi tự nhận thấy bản thân mình kém cỏi, không thành đạt bằng vợ. Trong suốt 17 năm hôn nhân, tôi cảm thấy mình không làm được gì đáng kể, công việc thường xuyên gặp thất bại. Khoảng 10 năm trở lại đây, kinh tế gia đình tôi phụ thuộc vào em khá nhiều. Điều này khiến tôi tự ti, thu mình lại, ít giao tiếp với mọi người. Thậm chí, tôi chưa từng tặng quà hay nhớ đến ngày sinh nhật của vợ. Người tình của em hơn tôi vài tuổi, có vẻ ngoài phong độ, ăn nói dễ nghe và thành đạt hơn tôi.

Tôi luôn tự hào về sự chung thủy của mình, chưa từng có ý định lăng nhăng hay cặp bồ bên ngoài. Sự việc xảy ra khiến tôi vô cùng đau khổ và thất vọng. Vợ tôi đã van xin tôi tha thứ, nói rằng đó chỉ là phút bồng bột và khẳng định vẫn còn yêu tôi. Tôi cũng còn rất yêu vợ, nhưng hiện tại, tôi đang rơi vào trạng thái rối bời, không biết phải làm gì khi bị người mình yêu thương phản bội. Tôi thực sự không biết mình nên làm gì vào lúc này.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *