Tìm bạn đời: Câu chuyện người đàn ông hướng về gia đình

Sinh ra tại vùng đất Đắk Lắk, người đàn ông này đã chuyển đến Biên Hòa lập nghiệp sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông vào năm 2000 và gắn bó với nơi này từ đó đến nay. Cha mẹ anh hiện đã nghỉ hưu và an hưởng tuổi già tại Bà Rịa Vũng Tàu.

Với chiều cao 1m64 và cân nặng 60kg, anh sở hữu vóc dáng cân đối nhờ thói quen chơi đá bóng đều đặn hai buổi mỗi tuần. Gương mặt hiền hòa, dễ mến của anh được nhiều người nhận xét là trẻ hơn so với tuổi thật. Anh có một tình yêu đặc biệt với cây cỏ, thiên nhiên, đặc biệt là những mùi hương dịu nhẹ từ hoa lá. Trong không gian sống của mình, anh thường tự tay chăm sóc những chậu cây nhỏ, thỉnh thoảng pha một ấm trà, nhâm nhi ly cà phê. Anh tâm sự, nếu có một người bạn đời cùng chia sẻ những khoảnh khắc bình yên ấy, cuộc sống sẽ càng thêm ý nghĩa.

Anh từng trải qua hai cuộc hôn nhân. Cuộc hôn nhân đầu tiên kéo dài 10 năm, kết thúc do sự thiếu chung thủy. Cuộc hôn nhân thứ hai, do người quen mai mối, chỉ kéo dài hơn một năm sau bảy tháng tìm hiểu, bởi anh không thể đáp ứng được những kỳ vọng về vật chất từ phía người bạn đời. Dù những đổ vỡ này để lại những vết thương lòng, nhưng chúng không làm anh mất đi niềm tin vào hôn nhân. Trái lại, anh càng trân trọng hơn những giá trị đích thực của một mái ấm gia đình, nơi có sự đồng cảm, sẻ chia và tình yêu chân thành.

Hiện tại, anh đang sống cùng con gái 13 tuổi, còn con trai 10 tuổi sống với mẹ. Anh sở hữu một căn nhà cấp bốn rộng khoảng 160m2, tọa lạc ngay trung tâm thành phố, rất thuận tiện cho cuộc sống gia đình khi chỉ cách trường học, chợ, bệnh viện… trong vòng bán kính một km.

Là người sống thiên về gia đình, anh luôn yêu thương và trân trọng vợ con. Anh không ngại làm việc nhà, sẵn sàng nấu ăn, đi chợ, đấm bóp cho vợ khi mệt mỏi, cùng nhau đi du lịch và khám phá những vùng đất mới. Trong quan niệm của anh, bạn đời là người duy nhất luôn kề vai sát cánh, chia sẻ mọi khoảnh khắc, từ lúc ốm đau, khó khăn đến khi hạnh phúc, và không ai có thể thay thế được vị trí đó.

Anh tự nhận mình là người thẳng thắn, gọn gàng, sống giản dị, không chấp nhặt và luôn đặt chữ “tâm” và “đức” lên hàng đầu. Anh không hút thuốc, không chơi game và tránh xa những tệ nạn xã hội. Anh chỉ sử dụng rượu bia khi cần thiết trong giao tiếp và luôn biết điểm dừng. Anh tin rằng, sức khỏe tốt và tinh thần ổn định là nền tảng vững chắc để chăm lo tốt cho gia đình.

Về gia đình, cha mẹ anh đã ngoài 70 tuổi. Anh còn có ba người em, tất cả đều đã lập gia đình riêng.

Anh mong muốn tìm được một người phụ nữ cao từ 1m55 trở lên, có ngoại hình dễ nhìn, sống thiện tâm, giản dị, biết quan tâm và chia sẻ. Nếu người bạn đời tương lai đã có con, anh hy vọng chỉ có một bé để cả hai có thể sinh thêm một bé nữa, tạo sự gắn kết cho gia đình. Tuy nhiên, nếu người ấy không muốn sinh thêm con, anh cũng hoàn toàn tôn trọng. Điều quan trọng nhất vẫn là sự thấu hiểu và đồng hành cùng nhau trong cuộc sống. Khoảng cách địa lý không phải là vấn đề lớn, miễn là cả hai có niềm tin vào nhau.

Anh khép lại những dòng tâm sự bằng lời cảm ơn chân thành đến người đọc đã dành thời gian lắng nghe. Anh bày tỏ mong muốn sớm nhận được thư hồi âm nếu có sự đồng điệu và mong muốn tìm hiểu nhau thêm.

Kính thư,

(Thông tin liên hệ: henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899, máy lẻ 4529)

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *