Ngày 15/7, TAND TP HCM đã mở phiên tòa xét xử Tuấn về tội Giết người, với nạn nhân là ông Lùng (chú họ của Tuấn) và con trai ông.
Theo cáo trạng, gia đình Tuấn và gia đình ông Lùng có nhà liền kề tại xã Mỹ Thái, huyện Củ Chi (trước đây). Trong nhiều năm, hai bên phát sinh mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp ranh giới đất đai. Ông Đậm, cha của Tuấn, từng bị ông Lùng và con trai khởi kiện vì cáo buộc lấn chiếm đất.
Vụ việc đau lòng xảy ra vào chiều 25/9/2023, khi Tuấn mang rựa ra khu vực giáp ranh để phát cây. Ông Lùng và con trai cho rằng Tuấn tự ý chặt cây trên phần đất tranh chấp mà không thông báo, dẫn đến tranh cãi gay gắt.

Trong lúc cãi vã, Tuấn đã dùng rựa chém một nhát vào trán con trai ông Lùng, khiến người này hoảng sợ bỏ chạy. Tuấn đuổi theo một đoạn rồi quay lại, tiếp tục cự cãi và chém nhiều nhát vào người ông Lùng, khiến ông gục tại chỗ.
Ông Đậm, đang cắt cỏ gần đó, nghe tiếng la lớn chạy đến và chứng kiến em họ mình nằm bất động. Con trai ông Lùng quay lại tìm cha, hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông Lùng đã tử vong tối cùng ngày. Con trai ông bị thương nặng và phải điều trị trong thời gian dài, chịu thương tật 14%.
Được biết, gia đình Tuấn đã bồi thường cho phía bị hại hơn 100 triệu đồng.
Tại phiên tòa, Tuấn bày tỏ sự hối hận, nhưng cho rằng gia đình bị hại trước đó đã nhiều lần lăng mạ gia đình anh. Anh cũng khai rằng không thông báo việc chặt cây vì nghĩ rằng phần đất đó thuộc về mình. “Do bị hại chửi bới, đàn áp tinh thần, dẫn đến lời qua tiếng lại. Con của chú đánh bị cáo nên bị cáo mới đánh lại,” Tuấn khai, đồng thời nói thêm rằng từng bị cha con bị hại dùng dao đuổi đánh.
Con trai ông Lùng, khi được tòa mời, phản bác lời khai của Tuấn, khẳng định rằng cha con anh chỉ ra hỏi “sao chặt cây không nói trước” khi thấy Tuấn chặt cây ở phần đất đang tranh chấp, chứ không hề chửi bới hay gây gổ. Anh khai Tuấn đã lớn tiếng rồi dùng rựa chém cả hai cha con.
Người này cũng cho rằng kết quả điều tra và cáo trạng có nhiều chi tiết không đúng sự thật, ví dụ như việc ông Đậm đã có mặt từ trước, cầm rựa đứng đối diện với cha anh, chứ không phải chỉ xuất hiện sau khi vụ việc xảy ra.
Con gái ông Lùng đề nghị tòa xét xử Tuấn với mức án nghiêm khắc nhất và yêu cầu bồi thường tổng cộng 1,3 tỷ đồng, bao gồm chi phí mai táng, tổn thất tinh thần và thu nhập bị mất.
Sau nhiều giờ xét hỏi, HĐXX nhận thấy vụ án còn nhiều tình tiết cần làm rõ nên đã quyết định trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung, làm rõ những mâu thuẫn trong lời khai và các chứng cứ liên quan.
Admin
Nguồn: VnExpress