Van Gogh: Căn bệnh giày vò những ngày cuối đời

Nghiên cứu từ cuốn sách “Human History on Drugs” của Sam Kelly tiết lộ một khía cạnh ít được biết đến về cuộc đời họa sĩ tài ba Vincent Van Gogh: thói quen ăn sơn đầy nguy hiểm. Mặc dù nổi tiếng với tình yêu màu vàng, ít ai biết rằng Van Gogh thường xuyên ăn sơn để tự đầu độc bản thân.

Chân dung tự họa của Vincent Van Gogh. Ảnh:artcyclopedia
Chân dung tự họa Vincent Van Gogh: Góc nhìn nghệ thuật. Ảnh: Internet

Theo bệnh án của bác sĩ Theophile Peyron, giám đốc bệnh viện tâm thần nơi Van Gogh điều trị, họa sĩ thực hiện hành vi này một cách vô thức. Trong một bức thư gửi em trai, Van Gogh viết rằng ông thường “nhặt những thứ không sạch sẽ và ăn chúng”, sau đó gần như không nhớ gì về hành động đó.

Các nhà sử học cho rằng, những đổ vỡ tình cảm, khó khăn trong sáng tác và mâu thuẫn với người bạn Gauguin đã đẩy Van Gogh vào trạng thái trầm cảm. Điều này dẫn đến những hành vi kỳ quặc, trong đó có việc ăn sơn. Sam Kelly nhận định rằng lối sống buông thả, nghiện rượu và thuốc lá đã khiến Van Gogh dễ mắc các bệnh về não.

Theo tác giả Kelly, hành vi này có thể là biểu hiện của hội chứng Pica, một rối loạn tâm thần khiến người bệnh thèm ăn những thứ không phải thực phẩm. Các nhà khoa học tin rằng Van Gogh bị ám ảnh bởi terpene, một hợp chất hướng thần có nhiều trong thực vật, cần sa và tinh dầu. Do tính chất công việc, Van Gogh thường xuyên tiếp xúc với sơn và nhựa thông, những vật liệu chứa hàm lượng terpene cao. Việc nuốt phải những chất này gây tổn thương não nghiêm trọng, dẫn đến rối loạn cảm xúc, co giật và ảo giác.

Chứng trầm cảm cũng là nguyên nhân khiến Van Gogh tự cắt tai. Trước những hành vi tự hủy hoại bản thân, ông đã tự nguyện nhập viện tâm thần vào năm 1889, khi mới 36 tuổi. Trong thời gian điều trị, ông vẫn tiếp tục sáng tác và khung cảnh bệnh viện đã trở thành nguồn cảm hứng cho kiệt tác “Đêm đầy sao” (Starry Night). Tuy nhiên, các bác sĩ đã hạn chế việc vẽ tranh của ông vì lo sợ ông sẽ tái diễn hành vi tự đầu độc.

Sau một năm điều trị, Van Gogh xin xuất viện và chuyển đến một ngôi làng nhỏ ở phía bắc Paris để tìm kiếm sự thanh thản. Tuy nhiên, vào ngày 29 tháng 7 năm 1890, ông đã tự kết liễu cuộc đời mình ở tuổi 37 sau nhiều năm vật lộn với các vấn đề sức khỏe tinh thần. Trong một bức thư gửi bạn năm 1889, ông viết rằng tâm trí ông hiếm khi thoải mái và có lẽ cả cuộc đời ông chưa từng có một giây phút bình yên, chỉ toàn những thất vọng cay đắng bao trùm sự nghiệp sáng tác.

Mặc dù khi qua đời, Van Gogh vẫn là một họa sĩ ít tên tuổi, nhưng ngày nay, tranh của ông lại là một trong những tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất thế giới. Một số bức tranh nổi tiếng của ông bao gồm “Hoa hướng dương”, “Chân dung bác sĩ Gachet”, “Chân dung tự họa”, “Chân dung một phụ nữ trước cánh đồng lúa mì” và “Hoa diên vĩ”.

Bức tranh Starry Night. Ảnh:vangoghgallery.com
Starry Night: Kiệt tác của Van Gogh và những điều chưa biết. Ảnh: Internet

Vincent Van Gogh sinh năm 1853 tại miền Nam Hà Lan, là con trai của một mục sư. Năm 1869, ông làm việc cho một công ty kinh doanh nghệ thuật quốc tế, công việc này đã đưa ông đến nhiều thành phố ở châu Âu như London và Paris. Tuy nhiên, ông bị sa thải vào năm 1876. Sau đó, ông từng làm giáo viên và nhà truyền giáo trước khi bắt đầu theo đuổi hội họa ở tuổi 27. Với sự chăm chỉ và kiên trì tự học, chỉ trong 10 năm, Van Gogh đã để lại hơn 900 bức tranh. Phong cách của ông chịu ảnh hưởng từ trường phái Ấn tượng, với các nghệ sĩ như Degas, Toulouse-Lautrec, Pissarro và Gauguin.

Sam Kelly, tác giả của cuốn sách “Human History on Drugs”, tốt nghiệp chuyên ngành Lịch sử tại Đại học Stanford. Anh cũng là chủ của một kênh TikTok với 2,5 triệu lượt thích, nơi anh giải mã những bí ẩn về các nhân vật lịch sử, với mong muốn đưa môn học này trở nên gần gũi và dễ tiếp cận hơn với mọi người.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *