5 “Bom Nổ Chậm” Đáng Lo Tại Man Utd

Trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh tại Ngoại hạng Anh đã rầm rộ bổ sung lực lượng, Manchester United lại đang đối mặt với bài toán khó về nhân sự. Tính đến thời điểm hiện tại, “Quỷ đỏ” mới chỉ có được một tân binh là tiền đạo Matheus Cunha. Tuy nhiên, vấn đề lớn hơn nằm ở việc giải quyết tương lai của nhóm cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim, bao gồm những cái tên như Marcus Rashford, Jadon Sancho, Antony, Alejandro Garnacho và Tyrrell Malacia.

Theo thông báo từ ban lãnh đạo CLB vào ngày 4/7, nhóm cầu thủ này được yêu cầu tìm kiếm bến đỗ mới. Họ bị tách biệt hoàn toàn khỏi đội một, chỉ được phép tập luyện trong phòng gym, thực hiện các bài tập phục hồi chức năng hoặc chăm sóc y tế, sau khi các đồng đội đã hoàn thành buổi tập. Động thái này cho thấy sự quyết tâm của HLV Amorim trong việc tránh những ảnh hưởng tiêu cực đến bầu không khí trong phòng thay đồ.

Trong số những cái tên kể trên, Rashford và Garnacho là những sản phẩm trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Man Utd. Tuy nhiên, Antony, Sancho và Malacia lại là những bản hợp đồng “bom tấn” với tổng giá trị lên tới 223 triệu USD. Đáng tiếc, những đóng góp của bộ ba này lại không tương xứng với số tiền mà đội bóng đã bỏ ra. Mỗi cầu thủ đều vướng phải những vấn đề riêng, khiến tương lai của họ tại Old Trafford trở nên mờ mịt.

Cụ thể, Rashford, Garnacho và Sancho đều được cho là có những mâu thuẫn với ban huấn luyện và đội bóng. Antony từng bày tỏ sự không hạnh phúc tại Man Utd, trong khi Malacia lại phải vật lộn với những chấn thương dai dẳng.

Việc Man Utd không được tham dự các giải đấu châu Âu mùa tới đồng nghĩa với việc họ không cần một đội hình quá dày. Do đó, trước khi nghĩ đến việc chiêu mộ thêm tân binh, ưu tiên hàng đầu của “Quỷ đỏ” là phải đẩy đi nhóm cầu thủ đang gặp bế tắc này. Ban lãnh đạo CLB dự kiến có thể thu về khoảng 100 triệu USD từ việc bán năm cầu thủ nói trên. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy một thương vụ chuyển nhượng sắp sửa diễn ra.

Man Utd thậm chí đã tước chiếc áo số 10 của Rashford và trao cho Cunha. Bản thân tiền đạo người Anh cũng bày tỏ mong muốn được gia nhập Barcelona, cơ hội này càng trở nên lớn hơn sau khi đội bóng xứ Catalan không thể chiêu mộ Nico Williams. Dù vậy, Rashford chỉ là phương án dự phòng của Barca, trong trường hợp họ tiếp tục thất bại trong việc chiêu mộ Luis Diaz từ Liverpool. Mức lương cao ngất ngưởng 468.000 USD mỗi tuần của Rashford cũng là một trở ngại lớn đối với nhiều đội bóng.

“Quỷ đỏ” thậm chí còn muốn đẩy nhanh quá trình thanh lý Sancho, sau khi cầu thủ này từng ám chỉ việc được “tự do” khi chuyển sang Chelsea theo dạng cho mượn ở mùa giải trước. Sancho hoàn toàn có thể ở lại Chelsea nếu chấp nhận giảm mức lương 268.000 USD mỗi tuần, nhưng anh đã kiên quyết từ chối. Với mức lương hiện tại, Sancho khó có thể nhận được nhiều lời đề nghị từ các đội bóng châu Âu. Juventus từng quan tâm đến Sancho, nhưng cũng chỉ xem anh là phương án dự phòng cho Francisco Conceicao.

Rashford dự bị khởi động trong trận Man Utd gặp Newcastle trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Vương quốc Anh tối 30/12/2024. Ảnh: Reuters
Rashford Khởi Động: Man Utd vs Newcastle (30/12/2024). Ảnh: Internet

Tương tự, Antony cũng không thể chứng minh được giá trị của bản hợp đồng trị giá 110 triệu USD mà Man Utd đã chi ra để chiêu mộ anh từ Ajax cách đây ba năm. Mức lương của Antony thấp hơn Sancho, nhưng vẫn là một gánh nặng đối với những CLB có tiềm lực tài chính hạn chế, như Real Betis. Đội bóng Tây Ban Nha đang hy vọng có thể mượn tiếp cầu thủ người Brazil, kèm theo điều khoản mua đứt (tùy chọn hoặc bắt buộc).

Garnacho cũng nằm trong danh sách thanh lý của Man Utd, bất chấp việc anh đã ghi 11 bàn và kiến tạo 10 lần sau 58 trận ra sân ở mùa giải trước. Ở tuổi 21, tiền đạo người Argentina còn rất nhiều tiềm năng để phát triển. Tuy nhiên, HLV Amorim dường như không muốn giữ lại một cầu thủ có dấu hiệu nổi loạn. Man Utd đã rao bán Garnacho với mức giá 80 triệu USD. Chelsea, Napoli và Atlético Madrid đều quan tâm đến cầu thủ này, nhưng chưa gửi bất kỳ lời đề nghị chính thức nào.

Malacia có lẽ là cái tên dễ thanh lý nhất, bởi Man Utd không đặt nặng vấn đề giá cả đối với hậu vệ trái người Hà Lan. Tuy nhiên, việc anh chỉ ra sân 21 trận trong hơn hai năm qua khiến nhiều đội bóng tỏ ra e ngại. Celtic cũng quan tâm đến Malacia, nhưng chưa đưa ra lời đề nghị chính thức.

Trong trường hợp không thể bán được 5 cầu thủ nói trên, Man Utd vẫn còn những lựa chọn khác. Họ có thể cân nhắc để Kobbie Mainoo, Toby Collyer hoặc Rasmus Hojlund ra đi theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, những cầu thủ này còn trẻ và có nhiều tiềm năng phát triển hơn.

Lần lượt từ trái qua là Antony, Alejandro Garnacho, Marcus Rashford, Tyrrell Malacia và Jadon Sancho.
Đội hình Man Utd: Antony, Garnacho, Rashford, Malacia, Sancho. Ảnh: Internet

Ngoài ra, đội bóng cũng đang phải đối mặt với những vấn đề liên quan đến chấn thương của các trụ cột như Luke Shaw, Lisandro Martinez hay Mason Mount. Thủ thành Andre Onana cũng có thể bị rao bán, trong khi Altay Bayindir chưa thể hiện được nhiều mỗi khi được trao cơ hội.

Antony (phải) khởi động trước trận Real Betis gặp Vitoria Guimaraes ở lượt đi vòng 1/8 Conference League trên sân Benito Villamarin, thành phố Seville, Tây Ban Nha ngày 6/3/2025. Ảnh: Reuters
Antony Khởi Động: Real Betis vs Vitoria Guimaraes, Conference League. Ảnh: Internet

Một điểm sáng hiếm hoi trong kỳ chuyển nhượng này của Man Utd là khoản tiền thu được từ các điều khoản bán cầu thủ trong quá khứ. Đơn cử như thương vụ Anthony Elanga chuyển từ Nottingham Forest sang Newcastle với giá 74 triệu USD, giúp Man Utd nhận về 8 triệu USD theo thỏa thuận với Nottingham. Tương tự, “Quỷ đỏ” cũng sẽ nhận được 10 triệu USD khi hậu vệ Alvaro Carreras chuyển từ Benfica sang Real Madrid.

HLV Amorim đang rất muốn có được sự phục vụ của tiền đạo Bryan Mbeumo trước chuyến du đấu tới Mỹ vào ngày 20/7. Man Utd chỉ cần chi thêm vài triệu USD so với lời đề nghị 80 triệu USD đã gửi tới Brentford trước đó. Dù vậy, thương vụ này vẫn chưa đi đến hồi kết. Tình hình chuyển nhượng đầy biến động đang khiến người hâm mộ Man Utd cảm thấy lo lắng, khi mùa giải mới chỉ còn một tháng nữa là khởi tranh.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *