Ở tuổi 15, em đang trải qua giai đoạn khó khăn khi gia đình không còn nguyên vẹn. Dù bố mẹ vẫn yêu thương em và cố gắng duy trì cuộc sống chung, em cảm nhận được sự thiếu trọn vẹn ấy.
Gần đây, mẹ em thường xuyên nổi nóng và trút giận lên em, dù em không làm gì sai. Em cảm thấy như mình là nơi để mẹ xả những bực dọc. Em hiểu rằng mẹ đang chịu nhiều áp lực từ công việc kiếm tiền bên ngoài, vì vậy em luôn cố gắng làm việc nhà và học hành thật tốt.
Dù đã nỗ lực và đạt được thành tích đáng tự hào là đỗ vào một trường cấp ba công lập top hai ở Hà Nội, mẹ em lại nói rằng em làm mẹ xấu hổ, kèm theo những lời trách mắng mà em không hiểu lý do. Em hoang mang tự hỏi mình đã làm gì sai với mẹ.
Admin
Nguồn: VnExpress