Em Sẽ Không Bao Giờ Buông Tay Anh: Lời Hứa Tình Yêu Vĩnh Cửu

Gửi đến anh, người bạn đời tương lai của em!

Em sinh ra và lớn lên tại TP.HCM, thuộc thế hệ 8X (sinh năm 1989), hiện đang là giáo viên THPT. Từ năm 19 tuổi, em đã tuyên hứa trở thành huynh trưởng giáo lý viên và đến nay vẫn tiếp tục công việc giảng dạy giáo lý tại nhà xứ.

Em không có những yêu cầu hay mong ước quá lớn lao. Chỉ mong anh là một người tử tế, hiền lành và có khiếu hài hước để cuộc sống của cả hai thêm phần vui tươi. Em được ba mẹ dạy dỗ cẩn thận từ nhỏ về cách ăn nói, giao tiếp và ứng xử. Em là người coi trọng sự chân thật và luôn giữ lời hứa.

Nếu chúng ta có cơ hội cùng nhau xây dựng một gia đình theo ý Chúa, anh có thể hoàn toàn yên tâm về nền tảng giáo dục con cái. Em cũng sẽ hết lòng phụng dưỡng cha mẹ anh, trở thành một người con dâu hiền thảo, chu toàn đạo hiếu.

Em là người có giọng nói nhỏ nhẹ, ôn tồn, ngay cả với những học sinh cá tính. Em hiểu rằng, những biểu hiện đó có thể là dấu hiệu của những tổn thương tâm lý mà các em đang phải trải qua.

Có lẽ anh sẽ lo lắng về những biến cố bất ngờ có thể xảy đến trong tương lai. Nhưng đó cũng chính là lúc anh cần một người đồng hành nhất. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, không bao giờ buông tay. Khi anh gặp bế tắc trong công việc, em sẽ động viên. Khi anh có nỗi buồn cần chia sẻ, em sẽ lắng nghe. Khi anh gặp khó khăn, em sẽ cùng anh gánh vác. Anh hãy yên tâm, dù là 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm… cho đến ngày cuối cùng, em vẫn sẽ không rời xa anh.

Nếu anh là một người có đạo Công giáo và muốn tìm hiểu về em, xin hãy cho em một lời hồi đáp.

Kính chúc quý độc giả thật nhiều niềm vui và an lành.

(Liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ).

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *