Mẹ có quá khứ, nhà trai hủy hôn, không nhận cháu: Chuyện gì xảy ra?

Tôi và anh yêu nhau hơn hai năm sau khi cùng làm việc tại một công ty. Anh là người hiền lành, công việc ổn định và gia đình có điều kiện. Chúng tôi đã tính đến chuyện kết hôn, hai bên gia đình gặp mặt, chọn ngày lành tháng tốt, đặt tiệc cưới, chụp ảnh cưới và gửi thiệp mời. Thế nhưng, vào một buổi chiều, anh hẹn tôi ra quán cà phê và thông báo rằng đám cưới có lẽ phải hủy bỏ vì bố mẹ anh không đồng ý. Nguyên nhân là mẹ anh đã vô tình biết được quá khứ gia đình tôi trước khi chuyển vào Nam sinh sống.

Khi tôi còn nhỏ, khoảng sáu tuổi, em trai tôi lên ba, bố mẹ tôi thường xuyên xảy ra cãi vã. Bố tôi tính nóng nảy, mỗi khi uống rượu lại chửi bới, thậm chí đánh mẹ trước mặt hai chị em. Sau này, bố tôi phát hiện mẹ có quan hệ tình cảm với một người đàn ông từ nơi khác đến làm công trình cầu đường gần nhà. Ông nổi giận, đập phá đồ đạc và đánh đập mẹ tôi trong một thời gian dài. Cuối cùng, mẹ tôi quyết định ly hôn đơn phương, đưa tôi vào Nam sinh sống, còn em trai tôi ở lại với bố. Tôi lớn lên ở đây, thỉnh thoảng vẫn liên lạc với em trai và người thân ở quê. Mãi đến khi lớn hơn, tôi mới được mẹ đưa về quê vài lần. Sau này, tôi mới hiểu rằng mẹ tôi cảm thấy xấu hổ với mọi người trong làng nên không dám về, đặc biệt là họ hàng hai bên nội ngoại đều sống tập trung trong cùng một làng.

Sự việc năm xưa gây xôn xao một thời gian, hai bên gia đình trở mặt, cả làng đều biết. Gia đình tôi chỉ nói rằng mẹ ly hôn vì bố nghiện rượu và bạo lực, chứ không ai nhắc đến chuyện mẹ ngoại tình. Tôi cũng chỉ kể với bạn bè, đồng nghiệp thân thiết như vậy, chứ chưa bao giờ kể chi tiết mọi chuyện. Gia đình bên nội tôi ít tiếp xúc nên cũng không rõ. Từ khi vào Nam, mẹ tôi làm đủ mọi việc, thức khuya dậy sớm để kiếm tiền nuôi tôi ăn học. Tôi không thấy mẹ có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào khác, chỉ lặng lẽ đi làm và nuôi dạy tôi trưởng thành.

Anh nói rằng mẹ anh lo sợ nếu cưới tôi, con cháu sau này sẽ bị mang tiếng không hay. Hơn nữa, một cô gái có người mẹ như vậy cũng cần phải xem xét kỹ lưỡng. Thêm vào đó, bố tôi đã tái hôn và có thêm một người em trai. Mẹ anh cho rằng gia đình tôi quá phức tạp và rối ren. Điều khiến tôi đau lòng hơn cả là từ khi bàn chuyện cưới xin, hai bên gia đình qua lại bàn bạc, chúng tôi đã không sử dụng biện pháp tránh thai và tôi đã mang thai được hai tháng. Hiện tại, chỉ có tôi và anh biết chuyện này. Tôi hỏi anh đã nói với mẹ về cái thai chưa. Anh trả lời rằng anh đã nói, mẹ anh đã suy nghĩ rất lâu nhưng cuối cùng vẫn quyết định hoãn cưới. Nếu tôi quyết định giữ đứa bé, gia đình anh sẽ có trách nhiệm chu cấp đầy đủ cho con đến khi trưởng thành.

Tôi không ngờ mẹ anh lại tuyệt tình đến như vậy. Rõ ràng, trước đây hai bác rất quý tôi, đối xử tốt và coi tôi như con dâu trong nhà. Thế nhưng, khi sự việc xảy ra, họ thay đổi hoàn toàn thái độ, không muốn nói chuyện hay gặp tôi, thậm chí đứa cháu trong bụng cũng không được chấp nhận. Gia đình anh đã quyết định như vậy, anh không dám trái ý cha mẹ, còn tôi thì không thể thay đổi được quá khứ. Suốt mấy ngày nay, tôi xin nghỉ phép, tắt điện thoại và không gặp ai. Tôi vẫn chưa nói cho mẹ biết, và cũng không biết phải mở lời như thế nào. Hiện tại, tôi đang rất rối bời và mong nhận được lời khuyên từ mọi người.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *