Vụ xô xát xảy ra tại một chi nhánh Photoism ở Hà Nội vào ngày 11/7 giữa một phụ nữ Hàn Quốc và hai cô gái Việt Nam đã gây xôn xao dư luận, không chỉ ở Việt Nam mà còn lan rộng đến Hàn Quốc. Theo thông báo từ fanpage Photoism ngày 14/7, đơn vị này đã trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng.
Truyền thông Hàn Quốc cũng đồng loạt đưa tin về vụ việc. Kênh truyền hình MBN cho biết, người phụ nữ Hàn Quốc đã đến cửa hàng photobooth trong tình trạng say xỉn. Do không hài lòng khi thấy hai cô gái Việt Nam chụp ảnh quá lâu, người này đã thúc giục nhưng không được, dẫn đến hành vi xô xát.

Yonhap News TV trong một bài viết ngày 15/7 đã gọi hành động của người phụ nữ Hàn Quốc là “nỗi xấu hổ của quốc gia” khi cô ta bất ngờ đấm vào người và dùng túi đánh vào đầu một cô gái Việt Nam.
Vụ việc đã tạo nên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng Hàn Quốc. Trên Theqoo, một diễn đàn trực tuyến lớn, bài viết về vụ việc đã thu hút hơn 1.000 bình luận, phần lớn đều lên án hành vi của người phụ nữ và yêu cầu có biện pháp xử lý thích đáng.
Nhiều bình luận thể hiện sự bức xúc: “Tôi nghe nói cô ta đã trốn về Hàn Quốc rồi, mong là cô ta sẽ bị bắt quay lại Việt Nam và chịu sự trừng phạt”, hay “Xin đừng nhận là người Hàn Quốc”. Nhiều người cũng bày tỏ sự bất ngờ khi một du khách lại có thể gây ra hành vi nghiêm trọng như vậy ở nước ngoài.
Một số ý kiến khác còn đề xuất các biện pháp mạnh mẽ hơn: “Tôi nghĩ nên cấm cô ta rời khỏi đất nước để tránh những chuyện xấu sau này”. Một bình luận khác chỉ trích thêm về hành vi của một người đi cùng: “Người đứng bên cạnh, giả vờ can ngăn nhưng sau đó lại túm tóc cô gái Việt Nam cùng với bà kia và còn cười nhếch mép, thật đáng ghét”.
Theo tờ Power News, một tờ báo có trụ sở tại Seoul chuyên về chính trị, kinh tế và xã hội, người phụ nữ Hàn Quốc có thể là nhân viên của một công ty sản xuất linh kiện điện thoại. Tuy nhiên, đại diện công ty này cho biết họ chưa thể xác nhận thông tin này và đang tiến hành điều tra để sớm đưa ra thông báo chính thức.
Admin
Nguồn: VnExpress