Trong phiên bản điện ảnh mới nhất của Vũ trụ điện ảnh DC (DCU), chú chó Krypto của Superman đã có màn ra mắt ấn tượng, trở thành tâm điểm chú ý khi nhiều lần giải cứu Người Thép trong những tình huống nguy cấp. Điều thú vị là, nhân vật Krypto được lấy cảm hứng từ chính thú cưng ngoài đời của đạo diễn James Gunn, chú chó Ozu, một giống chó lai giữa Terrier và Schnauzer.

Tại sự kiện CinemaCon 2025 ở Las Vegas, James Gunn đã chia sẻ về nguồn gốc đặc biệt của nhân vật Krypto. Sau khi mất chú chó Wesley, Gunn tìm đến một trung tâm cứu hộ và gặp Ozu, một chú chó có vẻ ngoài hài hước với một tai dựng đứng và bộ lông xù xì, nổi bật giữa khoảng 60 chú chó suy dinh dưỡng khác. Mặc dù Ozu chưa được huấn luyện và có phần dè dặt, Gunn vẫn quyết định nhận nuôi, đồng thời bắt đầu viết kịch bản cho “Superman”. Chú chó được đặt tên theo nhà làm phim huyền thoại người Nhật Bản, Yasujiro Ozu.
Tuy nhiên, Ozu không phải là một chú chó dễ bảo. Đạo diễn Gunn hài hước kể lại rằng Ozu là “chú chó tệ nhất mà mọi người có thể tưởng tượng”, thường xuyên cắn phá đồ đạc và thậm chí phá hỏng chiếc laptop trị giá 8.000 USD. Ozu thường lảng tránh chủ, không thích chơi đùa và hay cắn vào chân Gunn khi ông đi chân trần trong nhà.
Gunn kể lại một kỷ niệm dở khóc dở cười: “Có lần, tôi đang gọi điện thoại và phải ngồi khoanh chân trên kệ bếp để tránh những cú đớp bất ngờ. Nhưng nó vẫn nhảy lên bệ bếp, cắn chân tôi và làm đổ cả bữa tối.” Chính từ những khoảnh khắc này, ý tưởng về một chú chó siêu năng lực đã nảy sinh trong đầu Gunn.

Để tạo ra Krypto trên màn ảnh, đạo diễn đã hợp tác với ba công ty hiệu ứng hình ảnh, bao gồm cả đội ngũ từng thực hiện nhân vật Rocket Raccoon trong “Guardians of the Galaxy”. Krypto được tạo hình bằng công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính CGI. Ozu đã phải đứng yên trên bàn, bao quanh bởi hệ thống máy quay để ghi lại chuyển động và hình dáng từ mọi góc độ, tạo ra mô hình 3D chính xác.

Gunn cũng sử dụng các video quay cảnh Ozu chơi đùa ở nhà làm tư liệu tham khảo cho cử động của Krypto. Kết quả là, nhân vật Krypto có ngoại hình và tính cách nghịch ngợm tương đồng với Ozu, mang lại sự hài hước và đáng yêu cho bộ phim. Khán giả có thể chờ đợi sự tái xuất của Krypto trong “Supergirl”, dự kiến ra mắt vào năm sau.
Theo tạp chí People, Ozu đã trở nên thân thiện hơn nhiều so với thời điểm mới được nhận nuôi. Hiện tại, chú chó thường xuyên chơi đùa với mèo Emily, 13 tuổi, trong gia đình James Gunn. Đạo diễn tự hào chia sẻ: “Ozu bây giờ là một cậu bé rất ngoan.”
Trong “Superman”, bối cảnh phim là một thế giới đầy xung đột. Superman (do David Corenswet thủ vai), một người ngoài hành tinh, cố gắng hòa nhập vào xã hội loài người dưới vỏ bọc nhà báo Clark Kent. Tuy nhiên, anh bị nhiều người coi thường vì không thể bảo vệ họ khỏi nguy hiểm. Khi Lex Luthor âm mưu thôn tính thế giới, Superman quyết định bất chấp luật lệ, tìm cách chứng minh rằng anh có thể giúp ích cho nhân loại.
Bộ phim được đánh giá cao vì khai thác tốt tính cách nhân vật và trung thành với tinh thần nguyên tác. Diễn xuất của David Corenswet cũng nhận được nhiều lời khen ngợi, khi anh mang đến sự ấm áp và điềm tĩnh cho nhân vật, gợi nhớ đến phong cách diễn xuất của Christopher Reeve. Anh tạo nên một hình ảnh người hùng gần gũi và dễ đồng cảm hơn so với các phiên bản trước đó. Mặc dù vậy, một số nhà phê bình cho rằng kịch bản phim có phần rối rắm, pha trộn nhiều yếu tố khiến khán giả khó tập trung.
Admin
Nguồn: VnExpress