Nguyễn Trần Yến Nhi, học sinh lớp 12D1 trường THPT Cửa Lò, Nghệ An, đã xuất sắc trở thành thủ khoa toàn quốc khối C00 (Văn, Sử, Địa) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua. Kết quả được công bố ngày 16/7 cho thấy em đạt 9,75 điểm môn Văn và điểm tuyệt đối 10 ở cả hai môn Lịch sử và Địa lý.
Chia sẻ về cảm xúc khi biết điểm, Yến Nhi cho biết em đã dò đáp án sau kỳ thi và dự đoán được kết quả trên 29 điểm. Tuy nhiên, khi điểm chính thức được công bố, em vẫn không khỏi hồi hộp. “Khi thấy tổng điểm 29,75 ở khối C00, em đã bật khóc vì quá xúc động. Mẹ em ngồi bên cạnh cũng ôm chầm lấy và khóc cùng em. Trong một, hai tiếng đầu, em vẫn không tin mình đã trở thành thủ khoa”, Yến Nhi tâm sự.
Hoàn cảnh gia đình của Yến Nhi khá đặc biệt. Em là chị cả, dưới còn một em trai đang học lớp 10. Bố mất sớm khi em mới 4 tuổi, gánh nặng gia đình dồn lên vai mẹ, một giáo viên Sinh học cấp THCS. Ba mẹ con đã nhiều lần chuyển nhà theo nơi công tác của mẹ.

Thấu hiểu sự vất vả của mẹ, Yến Nhi và em trai luôn cố gắng học tập. Suốt 12 năm học, em luôn là học sinh giỏi toàn diện. Năm lớp 12, em còn đạt giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn.
Ngày 16/7, điện thoại của Yến Nhi liên tục nhận được tin nhắn và cuộc gọi chúc mừng từ thầy cô, bạn bè và người thân. Trong những khoảnh khắc ấy, em không ít lần xúc động rơi nước mắt. “Em thật sự rất tiếc vì bố không thể chứng kiến được thành công này của em,” Yến Nhi nghẹn ngào nói.
Nữ thủ khoa chia sẻ, đề thi khối C00 năm nay có tính phân loại cao, đặc biệt là môn Ngữ văn, vốn là môn học sở trường của em. Ban đầu, khi đọc đề, Yến Nhi có chút lúng túng vì chưa xác định được ngay đối tượng cần phân tích, nhưng em đã nhanh chóng định hình được hướng đi.

Yến Nhi đặc biệt ấn tượng với câu nghị luận xã hội về chủ đề “vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc”. Em đã liên hệ đến vấn đề sáp nhập tỉnh, thành và trách nhiệm, nỗ lực của thế hệ trẻ trong sự phát triển của đất nước. Với hai môn Lịch sử và Địa lý, Yến Nhi tự tin vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng của mình và việc đạt điểm tuyệt đối là điều em đã dự tính trước.
Trong tương lai, Yến Nhi dự định đăng ký xét tuyển vào Đại học Sư phạm Hà Nội, chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn. Ước mơ trở thành giáo viên đã nhen nhóm trong em từ những năm THCS, bởi gia đình em có truyền thống làm giáo viên, cả mẹ và bà ngoại đều theo đuổi sự nghiệp trồng người. “Hình ảnh người giáo viên rất đẹp và đã thôi thúc em từ rất lâu,” Yến Nhi chia sẻ.
Cô Nguyễn Thị Út Sương, giáo viên chủ nhiệm lớp 12D1, nhận xét Yến Nhi là một học sinh có nghị lực phi thường, luôn nỗ lực vượt qua mọi giới hạn của bản thân. “Thành tích này không hề bất ngờ. Trong các kỳ thi thử của trường và Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, Yến Nhi luôn nằm trong nhóm những học sinh có điểm số cao nhất,” cô Sương cho biết.
Để đạt được thành tích cao, Yến Nhi đã đầu tư nhiều thời gian nhất cho môn Ngữ văn. Em quan niệm rằng môn học này cần được học từ gốc, vì vậy em luôn chăm chú nghe giảng, ghi chép đầy đủ và kết hợp học thêm trực tuyến để nâng cao kỹ năng viết. Đối với môn Lịch sử và Địa lý, em bắt đầu ôn tập từ năm lớp 11, tập trung vào việc rèn luyện tư duy phân tích, hệ thống hóa các sự kiện và số liệu để ghi nhớ một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Hàng ngày, Yến Nhi tự học ở nhà từ 19h30 đến 23h. Khi cảm thấy căng thẳng, em thường nghe nhạc hoặc xem phim để thư giãn. “Những bản nhạc giúp em cảm thấy nhẹ lòng hơn. Khi buồn, chỉ cần được mẹ ôm một cái là em lại có thêm động lực,” Yến Nhi tâm sự.
Khi bước chân vào giảng đường đại học, Yến Nhi đặt mục tiêu học tập thật tốt và tham gia các câu lạc bộ tình nguyện để có thêm những trải nghiệm và rèn luyện kỹ năng sống.
Yến Nhi luôn khắc ghi lời mẹ dặn, nhắc nhở bản thân không được ỷ lại vào may mắn mà phải luôn nỗ lực, trân trọng dù là những thành tích nhỏ nhất.
Admin
Nguồn: VnExpress