Vụ chặt trộm ‘Cây Robin Hood’: Nổi tiếng bằng mọi giá?

Ngày 15/7 vừa qua, Tòa Đại hình Newcastle đã tuyên án Daniel Graham, 39 tuổi, và Adam Carruthers, 32 tuổi, mỗi người 4 năm 3 tháng tù giam. Bản án được đưa ra sau khi bồi thẩm đoàn kết tội hai người này vào tháng 5 vì hành vi phá hoại liên quan đến việc chặt hạ trái phép cây sung dâu Sycamore Gap cổ thụ, gần 200 năm tuổi. Vụ việc xảy ra vào năm 2023, gây thiệt hại ước tính 622.191 bảng Anh (tương đương khoảng 21,8 tỷ đồng) cho cây và 1.144 bảng Anh (khoảng 40 triệu đồng) cho Bức tường Hadrian.

Cây sung dâu Sycamore Gap bị đốn hạ giữa đêm 27/9/2023, phần gốc hiện được vây rào và đã đâm chồi non. Ảnh: PA
Sycamore Gap: Cây sung dâu bị đốn hạ, gốc cây nảy chồi. Ảnh: Internet

Cây sung dâu Sycamore Gap, biểu tượng của vùng đông bắc nước Anh, đã tồn tại gần hai thế kỷ trong một thung lũng tuyệt đẹp, nằm ngay cạnh Bức tường Hadrian, một di sản thế giới được UNESCO công nhận. Cây đại thụ này nổi tiếng với biệt danh “Cây Robin Hood” sau khi xuất hiện trong bộ phim bom tấn “Robin Hood: Hoàng tử lục lâm” năm 1991, thu hút hàng triệu du khách đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh. Năm 2016, cây còn vinh dự nhận giải thưởng “Cây của năm” do Quỹ Woodland Trust bình chọn.

Cây sung dâu Sycamore Gap từng là điểm chụp ảnh của hàng triệu du khách khi đến vùng Northumberland. Ảnh: BBC
Sycamore Gap: Cây sung dâu – Điểm đến triệu du khách Northumberland. Ảnh: Internet

Trước phiên tòa, tổ chức bảo tồn National Trust, đơn vị sở hữu khu vực này, đã lên án hành động “chặt cây không cần thiết” này, cho rằng nó “gây sốc cho mọi người trên khắp cả nước và cả ở nước ngoài”. Người phát ngôn của tổ chức nhấn mạnh rằng cảm xúc này đặc biệt sâu sắc ở vùng đông bắc nước Anh, nơi cây sung dâu là biểu tượng của khu vực và là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm riêng.

Theo cáo trạng, hai bị cáo đã lái xe đến địa điểm, thực hiện hành vi đốn hạ cây vào đêm 27/9/2023. Trong quá trình này, họ đã quay video cảnh dùng cưa máy cắt thân cây “chỉ trong vài phút” và mang một tấm gỗ về như một “chiến lợi phẩm”. Sau đó, Daniel và Adam còn gửi tin nhắn thoại khoe khoang với nhau về hành động này và mong muốn được “nổi tiếng”.

Tại tòa, luật sư của Adam biện hộ rằng hành động này chỉ là một trò dại dột do say xỉn. Tuy nhiên, công tố viên phản bác rằng vụ việc đã “được lên kế hoạch và suy tính trước” vì các bị cáo phải lái xe khoảng 40 phút đến bãi đậu xe, mang theo thiết bị chuyên dụng rồi đi bộ thêm khoảng 20 phút. Công tố viên khẳng định: “Việc chặt cây được thực hiện một cách có chủ đích và chuyên nghiệp”.

Trong lời khai trước bồi thẩm đoàn, Adam bày tỏ sự ngạc nhiên trước sự phẫn nộ của công chúng, cho rằng đó “chỉ là một cái cây”. Anh ta nói thêm: “Tôi không hiểu tại sao một cái cây lại có thể gây chú ý nhiều đến vậy. Cảm giác như thể ai đó bị sát hại vậy”.

Hiện tại, tổ chức National Trust đã nhân giống thành công 49 cây con từ hạt của cây sung dâu và dự kiến sẽ trồng chúng vào mùa đông này tại nhiều địa điểm khác nhau trên khắp Vương quốc Anh. Đoạn thân cây dài hơn 1,8 mét đang được trưng bày như một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt tại một trung tâm dành cho khách tham quan gần nơi cây từng sống, cho phép du khách có thể nhìn và chạm vào một phần của thân cây.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *