Yêu thương, tôn trọng và tin tưởng anh ấy: Bí quyết hạnh phúc

Gửi đến người đàn ông sẽ đọc những dòng chữ này với tất cả sự chân thành! Tôi sinh năm 1989, tốt nghiệp đại học và hiện đang là nhân viên văn phòng tại Đồng Nai. Với tôi, cuộc sống là một hành trình, và điểm tựa bình yên cho hành trình ấy chính là sự nỗ lực mỗi ngày, cố gắng hết mình để khi nhìn lại, bản thân không phải hối tiếc về những điều đã qua.

Sống thật với chính mình không phải là điều dễ dàng, nhưng sâu thẳm trong tim tôi biết đó là điều đúng đắn. Việc gửi thư đến chuyên mục Hẹn hò của VnExpress là một quyết định lớn, bởi nó có thể tạo ra những thay đổi trong cuộc sống của tôi. Hôn nhân là một sự kiện trọng đại, và người bạn đời sẽ là người cùng ta đi hết quãng đường còn lại. Tôi tin rằng, chỉ khi ta đặt trọn niềm tin và tấm lòng, ta mới có thể nhận lại được tình cảm chân thành nhất.

Tôi chưa từng kết hôn và cũng chưa từng trải qua những mối quan hệ không nghiêm túc. Với tôi, kết hôn muộn không phải là vấn đề, quan trọng là đúng người, đúng thời điểm. Ngoại hình có vai trò nhất định, nhưng cách đối xử và lối sống mới thể hiện bản chất thật sự của một con người. Trong một mối quan hệ, sự chân thành, thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau là những yếu tố then chốt để xây dựng một cuộc hôn nhân bền vững.

Là một cô gái miền Nam, lớn lên ở Biên Hòa, Đồng Nai, tôi mong muốn tìm được một người đàn ông cũng là người miền Nam hoặc sinh ra ở miền Nam để dễ dàng chia sẻ và đồng cảm. Với chiều cao 1m60, tôi cảm thấy khá tự tin khi giao tiếp trước đám đông. Mỗi người có một quan điểm riêng về tín ngưỡng và tôn giáo, và tôi hoàn toàn tôn trọng điều đó. Tôi đặc biệt yêu thích lời thề nguyện của các cặp đôi trong đạo Thiên Chúa, và đó cũng là lý do tôi chọn nó làm tiêu đề cho bài viết này. Bản thân là một người theo đạo Phật và luôn hướng thiện, tôi hiểu và dung hòa được sự giao thoa giữa các tín ngưỡng, bởi tất cả đều hướng đến những điều tốt đẹp.

Tôi viết những dòng này gửi đến anh, một người đàn ông chưa từng kết hôn, có học thức sâu rộng, tận tâm với công việc, biết yêu thương bản thân và những người xung quanh, cùng một trái tim nhân hậu. Tôi mong rằng chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một mái nhà tràn ngập niềm vui và tiếng cười, nơi con cái chúng ta lớn lên trong tình yêu thương đầy đủ của cha mẹ và trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội.

Để hiểu một người, cần cả một quá trình dài gắn kết và tìm hiểu. Tôi tin rằng khi trao đi sự chân thành, tôi sẽ nhận lại được sự chân thành. Chúc cho anh và tôi sớm tìm thấy nhau. Hẹn gặp anh!

(Liên hệ với VnExpress qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.)

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *