Sinh ra và lớn lên ở miền Trung, tôi vào Sài Gòn học đại học và lập nghiệp tại đây. Thuở còn trẻ, tôi từng nghĩ tình yêu là một điều giản đơn, chỉ cần trái tim rung động là đủ. Nhưng khi trưởng thành, tôi nhận ra yêu thương không chỉ là những cảm xúc nhất thời mà còn đòi hỏi sự thấu hiểu và trân trọng lẫn nhau. Đã có những mối tình sâu đậm nhưng lại mang đến nhiều tổn thương. Cũng có những lúc ngỡ là yêu, nhưng thực chất chỉ là tìm kiếm một điểm tựa để khỏa lấp sự cô đơn. Lại có những người đến đúng thời điểm nhưng yêu sai cách, để rồi phải rời xa. Tôi hiểu rằng, không phải lúc nào sự chân thành và hết lòng cũng được đáp lại như mong đợi.
Sau những vấp ngã, tôi học cách tự chữa lành vết thương. Tôi quan tâm và yêu thương bản thân nhiều hơn, dành thời gian cho gia đình. Tôi khám phá ra những điều thú vị của cuộc sống độc thân: tự do theo đuổi sở thích cá nhân như nấu ăn, leo núi, vẽ tranh, du lịch… Tôi tham gia các hoạt động thiện nguyện, thử sức trong lĩnh vực kinh doanh, dù thất bại nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ. Điều hạnh phúc nhất với tôi là được ở bên cạnh ba mẹ, đưa ba mẹ đi chơi, đến những nơi mà họ hằng mong ước. Các anh chị em đều bận rộn với gia đình riêng, nên tôi muốn san sẻ gánh nặng, mang lại niềm vui cho ba mẹ.
Tuy nhiên, vẫn có những khoảnh khắc tôi cảm thấy trống trải. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, trở về căn phòng chỉ có bốn bức tường. Những cuộc trò chuyện với gia đình ở quê giúp tôi vơi đi phần nào nỗi cô đơn, nhưng không phải điều gì cũng có thể chia sẻ. Tôi nghĩ cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn nếu có một người bạn đồng hành, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, cùng nhau nương tựa khi mệt mỏi, cùng viết nên những trang mới cho cuộc đời. Cuộc sống độc thân rất tuyệt vời, nhưng cuộc sống đôi lứa chắc chắn sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu cả hai biết lắng nghe, thấu hiểu và trân trọng những điều không hoàn hảo của nhau. Ở tuổi 40, tôi chỉ mong tìm được một cuộc sống giản dị mà hạnh phúc.
Tôi chưa từng kết hôn. Nếu anh cũng vậy, chúng ta sẽ dễ dàng thấu hiểu nhau hơn. Còn nếu anh đã từng trải qua một cuộc hôn nhân không trọn vẹn, tôi cũng không ngại, miễn là anh đã rút ra được những bài học cho bản thân. Tôi mong anh đang sống và làm việc tại Sài Gòn hoặc Bình Dương. Sẽ thật tuyệt vời nếu anh ăn chay trường hoặc có thể cùng tôi ăn chay vào một vài dịp.
Chúc anh những ngày an yên. Nếu anh cảm thấy đồng điệu và muốn mở lòng sau khi đọc những dòng này, hãy gửi thư cho tôi nhé.
Liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.
Admin
Nguồn: VnExpress