Triển lãm “Nghệ thuật hoang dã – Thiên nhiên qua mắt một họa sĩ”, giới thiệu hơn 160 tác phẩm của họa sĩ Đào Văn Hoàng, đang diễn ra tại trụ sở Hội Mỹ thuật TP HCM (đường Pasteur, phường Bến Nghé). Triển lãm mở cửa tự do từ ngày 13 đến 19/7.
Họa sĩ Đào Văn Hoàng, năm nay 65 tuổi, sinh ra tại TP HCM. Ông đã tự học hội họa sau khi sang Pháp vào năm 1979, trong thời gian làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật và thiết kế đồ họa. Đến năm 1996, ông trở về Việt Nam, hoạt động trong ngành quảng cáo và tham gia vào các dự án bảo tồn.
Năm 2014 đánh dấu một bước ngoặt lớn khi ông quyết định từ bỏ sự nghiệp quảng cáo để theo đuổi đam mê hội họa, đặc biệt là vẽ động vật hoang dã. Ông tập trung vào các loài động vật ở Đông Nam Á, đặc biệt là những loài đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng và ít được truyền thông bảo tồn chú ý đến. Các tác phẩm của ông chủ yếu được thực hiện bằng chất liệu acrylic trên canvas hoặc màu nước trên giấy.
Triển lãm trưng bày tranh về hơn 50 loài vật, trong đó có rất nhiều loài chim. Điểm nhấn của triển lãm là bộ tranh vẽ 180 giống chim tại vườn quốc gia U Minh Thượng (An Giang), được thực hiện trong giai đoạn 2008-2009 khi ông tham gia công tác bảo tồn tại đây. Thay vì tập trung vào việc mô tả hình dáng một cách chính xác, họa sĩ Đào Văn Hoàng muốn ghi lại những khoảnh khắc sống động của từng loài chim.
Chia sẻ về một tác phẩm cụ thể, họa sĩ cho biết: “Con đười ươi này tôi gặp ở một trung tâm cứu hộ tại Sulawesi, khi đang vẽ tranh tường cho vườn quốc gia Tangkoko. Nó để lại ấn tượng sâu đậm nên tôi muốn tái hiện qua nét vẽ”.
Theo Đào Văn Hoàng, khó khăn lớn nhất khi vẽ động vật hoang dã là phải thể hiện chính xác giải phẫu và tỷ lệ cơ thể. Ông dành thời gian nghiên cứu tỉ mỉ từ độ cong của chiếc sừng, cấu trúc bộ lông cho đến ánh mắt của con vật.
Một tác phẩm khác được thực hiện trong năm nay, mô tả một con hổ đang di chuyển trong đám cỏ cao. Màu sắc và hoa văn hòa quyện vào nhau đến mức con hổ gần như vô hình. Trong bức tranh này, họa sĩ muốn thể hiện sự chuyển động đồng thời của cả con hổ và đám cỏ trong gió. Ông cũng chia sẻ rằng, để vẽ động vật một cách chân thực, cần phải nắm bắt được những đặc trưng trong hành vi của chúng, ví dụ như cách chim rỉa lông, vượn chuyền cành hay báo ẩn mình săn mồi.
Bức tranh về loài sơn dương leo vách đá lấy bối cảnh từ vách đá vôi dựng đứng ở đảo Cát Bà (Hải Phòng), nơi người ta tin rằng loài sơn dương vẫn còn tồn tại. Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày bức tranh về loài vượn cáo Archaeoindris đã tuyệt chủng, được vẽ vào năm 2016. Họa sĩ cho biết, một thách thức khác khi vẽ động vật hoang dã là hình dung những loài đã tuyệt chủng. Với Archaeoindris, các nhà khoa học chỉ tìm thấy một hộp sọ và vài mảnh xương, do đó phần còn lại trong bức tranh gần như hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng, nhưng vẫn tuân theo một số giả thuyết khoa học.
Bộ bốn bức tranh về các loài cá ở đại dương, với chiều dài khoảng 10m, là tác phẩm có kích thước lớn nhất trong triển lãm, khép lại một cái nhìn đa dạng và đầy cảm hứng về thế giới động vật hoang dã qua lăng kính nghệ thuật của Đào Văn Hoàng.
Admin
Nguồn: VnExpress