Cách đây 12 năm, cuộc đời Hirotaka Saito rơi vào bế tắc khi công ty mà ông dày công xây dựng tuyên bố phá sản. Trong cơn tuyệt vọng, ông đã nghĩ đến việc rời bỏ thế gian. Thế nhưng, ngay khi ông vừa mở cửa để bước đi, chú chó cưng của ông đã đứng chắn trước mặt, kiên quyết không rời nửa bước.
Bất chấp những mệnh lệnh của chủ nhân, con vật vẫn đứng im tại chỗ. Saito kể lại: “Lúc đó, tôi nhận ra nó biết tôi định làm gì và đang cố gắng ngăn cản. Tôi không thể nào ra đi được nữa.”
Cảm động sâu sắc vì được chính thú cưng cứu mạng, Saito quyết tâm sống tiếp để đền đáp ân tình này. Ông quyết định mở một trung tâm đặc biệt, chuyên chăm sóc những chú chó “gặp vấn đề về tâm lý”, những con vật từng trải qua bạo hành và trở nên mất kiểm soát. Đây là những chú chó dữ tợn đến mức khó thuần hóa, khiến ngay cả những người yêu động vật cũng phải e dè.
Để thực hiện ý tưởng này, Saito đã bán chiếc xe thể thao Ferrari yêu quý của mình và dồn toàn bộ số tiền có được để xây dựng trung tâm cứu hộ chó mang tên Wansfree.

Nhiều chú chó đến với trung tâm trong tình trạng hoảng loạn tột độ, sẵn sàng tấn công bất cứ ai đến gần. Trong những lần tiếp xúc ban đầu, Saito phải đeo đến ba lớp găng tay bảo vệ, nhưng vẫn thường xuyên bị cắn đến chảy máu.
Tuy nhiên, ông chưa bao giờ có ý định từ bỏ những con vật đáng thương này. Tại trung tâm của mình, Saito tạo điều kiện để những chú chó được tự do chạy nhảy, vui đùa, đồng thời cố gắng giúp chúng cảm nhận được tình yêu thương và sự an toàn.
Mặc dù một số con vật dần trở nên bình tĩnh hơn, nhưng cũng có những trường hợp sau nhiều năm vẫn không có sự thay đổi. Saito chia sẻ: “Không sao cả. Tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng.”
Hiện tại, mái nhà của Saito đang là nơi trú ngụ của khoảng 40 chú chó và 8 con mèo. Ông chăm sóc chúng bằng tiền tiết kiệm cá nhân, cùng với những khoản quyên góp nhỏ lẻ từ cộng đồng. Đặc biệt, mọi dịch vụ tại trung tâm đều hoàn toàn miễn phí. “Tôi sẵn sàng tiêu hết tiền của mình vào việc nuôi chó,” ông khẳng định.
Saito ấp ủ mục tiêu mở rộng trung tâm của mình để có thể tiếp nhận khoảng 300 con chó vào năm 2028. Ông tâm sự: “Giờ đây, tôi cảm thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn bao giờ hết. Tôi thật may mắn khi đã nhận ra được điều đó.”
Câu chuyện cảm động của ông Saito đã lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội Nhật Bản, nhận được sự đồng cảm sâu sắc và lòng ngưỡng mộ từ đông đảo cộng đồng.
Một người dùng bình luận: “Chó cũng có cảm xúc như con người. Chúng xứng đáng được tôn trọng và yêu thương. Xin gửi lời chào trân trọng đến ông Saito.”
Admin
Nguồn: VnExpress