Phần Lan: Xu hướng thuê cừu chăn và sống chậm, xa Internet

Gia đình Stenberg, gồm vợ chồng Petri và Oona cùng hai con nhỏ Fia (2 tuổi) và Hugo (4 tuổi), vừa trải qua một kỳ nghỉ đặc biệt tại một trang trại cổ trên hòn đảo thuộc vườn quốc gia Isojarvi, miền trung Phần Lan. Họ đã tham gia “tuần lễ chăn cừu”, một chương trình nghỉ dưỡng độc đáo kết hợp giữa du lịch sinh thái và bảo tồn thiên nhiên do Metsahallitus tổ chức.

Metsahallitus là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý và bảo vệ các vùng đất, vùng nước thuộc sở hữu nhà nước tại Phần Lan. Chương trình “tuần lễ chăn cừu” của họ được thiết kế để nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo tồn các môi trường sống truyền thống.

Oona Stenberg, một nhà vật lý trị liệu, chia sẻ về trải nghiệm của gia đình: “Chúng tôi được sống gần gũi với thiên nhiên, cho cừu ăn mỗi ngày, tắm hơi, bơi lội và câu cá. Ở đây không có tivi, chúng tôi cũng không dùng điện thoại, giúp tâm trí tôi hoàn toàn thư thái và tập trung vào hiện tại.”

Trang trại nơi gia đình Stenberg ở là một trong số khoảng 12 địa điểm hẻo lánh trên khắp Phần Lan, nơi người dân có thể đăng ký tham gia kỳ nghỉ một tuần để chăm sóc cừu. Để đến được trang trại, họ phải chèo thuyền hoặc đi bộ xuyên rừng và vượt qua một cây cầu.

Chăn thả cừu và gia súc từng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì đa dạng sinh học và môi trường sống cho nhiều loài động thực vật ở Phần Lan. Tuy nhiên, những thay đổi trong tập quán canh tác và sự suy giảm của các trang trại nhỏ đã khiến các môi trường truyền thống như đồng cỏ bán tự nhiên và bãi chăn thả có cây gỗ bị thu hẹp đáng kể.

Theo chuyên gia Leena Hiltunen của Metsahallitus, mục đích chính của “tuần lễ chăn cừu” là nâng cao hiểu biết của cộng đồng về các môi trường sống truyền thống. Cừu giúp duy trì thảm thực vật thoáng đãng trên đảo Isojarvi, ngăn chặn sự phát triển quá mức của cỏ dại, từ đó tạo ra môi trường sống lý tưởng cho các loài thực vật và côn trùng đang bị đe dọa.

Gia đình Stenberg đi dạo cùng bầy cừu. Ảnh: AFP
Khoảnh khắc gia đình Stenberg dạo chơi cùng bầy cừu (Ảnh AFP). Ảnh: Internet

Metsahallitus cho biết, so với những năm 1950, hiện nay Phần Lan chỉ còn chưa đến 1% diện tích môi trường sống và cảnh quan truyền thống, phần lớn trong số đó nằm trong các khu bảo tồn.

Petri Stenberg cho cừu ăn trong công viên quốc gia Isojarvi ở Langelmaki, Phần Lan, ngày 17/6. Ảnh: AFP
Petri Stenberg chăn cừu tại công viên Isojarvi, Phần Lan (Ảnh AFP). Ảnh: Internet

“Việc trân trọng và bảo vệ thiên nhiên là vô cùng quan trọng. Vì vậy, việc chúng ta học hỏi về nó và để trẻ em học cách trân trọng nó là điều cần thiết”, Oona Stenberg nhấn mạnh.

Sự quan tâm của công chúng đối với chương trình “tuần lễ chăn cừu” là rất lớn. Trong mùa hè này, Metsahallitus đã nhận được 12.764 đơn đăng ký từ 2.236 người, nhưng chỉ có 158 “tuần lễ chăn cừu” được lựa chọn thông qua hình thức bốc thăm.

Gia đình Stenberg, đến từ Vantaa, ngay phía bắc Helsinki, đã phải đăng ký nhiều lần mới được chọn. Chi phí cho mỗi tuần nghỉ dưỡng dao động từ 470 đến 780 đô la Mỹ. Chỗ ở thường là lều hoặc nhà nhỏ đơn sơ, thiếu nước sinh hoạt và đôi khi cả điện.

Oona Stenberg chia sẻ: “Một số người đã hỏi chúng tôi tại sao lại muốn trả tiền để chăn cừu và chăm sóc cây cối. Nhưng đối với chúng tôi, đó thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời, và bọn trẻ rất thích.”

Gia đình Stenberg dùng bữa ngoài trời trong công viên quốc gia Isojarvi ở Langelmaki, Phần Lan, ngày 17/6. Ảnh: AFP
Gia đình Stenberg tận hưởng bữa ăn giữa thiên nhiên Isojarvi, Phần Lan (Ảnh AFP). Ảnh: Internet

Tại Phần Lan, nhiều người có truyền thống nghỉ hè trong những ngôi nhà nhỏ mộc mạc ở vùng nông thôn. Bà Hiltunen cho biết chỉ có người Phần Lan mới có thể đăng ký tham gia “tuần lễ chăn cừu” vì điều quan trọng là phải biết “cách xoay xở với lối sống đơn sơ” trong tự nhiên một mình. Bà cũng nói thêm rằng Metsahallitus không có đủ nguồn lực để quảng bá chương trình ra quốc tế hoặc cung cấp hướng dẫn cho người nước ngoài.

Trong không gian thanh bình của hòn đảo giữa hồ, gia đình Stenberg được giao nhiệm vụ đếm 12 con cừu mỗi ngày, đảm bảo sức khỏe của chúng, cho ăn đầy đủ và kiểm tra hàng rào.

Petri Stenberg, một người làm nghề lái máy xúc, cho biết: “Đây thực sự là khoảng thời gian chúng tôi rời xa nhịp sống thường nhật.” Anh lật giở cuốn sổ ghi chép trong nhà, chỉ vào những dòng chữ và hình vẽ cừu do những vị khách trước để lại, ghi lại cuộc sống hàng ngày và những quan sát của họ. Trang trại nhỏ này từng hoạt động cho đến năm 1989 và được Metsahallitus mua lại vào những năm 1990.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *