Vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra vào tối 16/7 tại một tổ hợp siêu thị và nhà hàng ở thành phố al-Kut, thủ phủ tỉnh Wasit, miền đông Iraq, đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 59 người và khiến nhiều người khác bị thương. Vào thời điểm ngọn lửa bùng phát, rất đông các gia đình đang có mặt tại đây để ăn tối và mua sắm.
Những đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa và khói đen bao trùm tòa nhà 5 tầng, trong khi lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy.

Theo thông tin từ giới chức Iraq, bên cạnh 59 thi thể đã được xác định danh tính, vẫn còn một thi thể bị cháy quá nặng chưa thể nhận dạng. Lực lượng cứu hỏa đã giải cứu được một số người, tuy nhiên, hiện vẫn còn 11 người mất tích. Ông Ali al-Mayahi, một quan chức thành phố, cho biết công tác tìm kiếm vẫn đang được tiến hành, do lo ngại còn nhiều thi thể mắc kẹt dưới đống đổ nát.
Bác sĩ Nasir al-Quaraishi, người đã mất 5 người thân trong vụ hỏa hoạn, đau xót kể lại: “Chúng tôi đến đây ăn tối vì sợ mất điện ở nhà. Ai ngờ thảm kịch lại ập đến”.

Nguyên nhân gây ra vụ cháy hiện vẫn chưa được xác định. Theo hãng tin AFP, siêu thị này mới khai trương cách đây 5 ngày. Một nhân chứng cho biết có thể điều hòa ở tầng 2 đã phát nổ.
Để tưởng nhớ các nạn nhân, Iraq đã tuyên bố quốc tang kéo dài ba ngày. Ông al-Mayahi thông báo kết quả điều tra sơ bộ dự kiến sẽ được công bố trong vòng 48 giờ. Chính quyền tỉnh Wasit cũng đã đệ đơn kiện chủ sở hữu tòa nhà và siêu thị liên quan đến vụ việc.
Admin
Nguồn: VnExpress