Tìm “đồng đội” chạy deadline cuối năm nay!

Chứng kiến nhiều người tìm thấy hạnh phúc lứa đôi qua chuyên mục Hẹn hò, tôi cũng hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với mình. Mong rằng, tôi sẽ tìm được người bạn đồng hành trên chặng đường phía trước.

Tôi là một người thuộc thế hệ 9x đời đầu, với chiều cao khiêm tốn hơn 1m60 một chút và ngoại hình dễ nhìn. Đến nay, tôi chưa từng trải qua một mối quan hệ chính thức nào. Có lẽ, duyên phận đến với tôi muộn hơn so với những người khác, dù xung quanh ai cũng nhận xét tôi là một người dễ thương, vui vẻ và giàu tình cảm. Tôi không theo tôn giáo nào.

Sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn trong một gia đình miền Nam, tôi may mắn có một đại gia đình nội ngoại đông vui, hòa thuận, luôn yêu thương và quan tâm lẫn nhau. Lớn lên trong môi trường ấm áp như vậy, tôi là người hướng về gia đình. Đôi khi, tôi sống khá truyền thống, nhưng cũng có lúc tôi hướng ngoại để cuộc sống thêm phần thú vị và bớt nhàm chán. Tính tôi thẳng thắn, nhưng lại khá nhút nhát và ít chủ động, đặc biệt là khi gặp người lạ. Vì vậy, tôi mong anh sẽ chủ động và kiên nhẫn với tôi.

Trong cuộc sống, ai cũng trải qua những thăng trầm, nhưng tôi luôn chọn cách nhìn mọi thứ một cách tích cực và mong muốn có được cuộc sống bình yên bên cạnh những người thân yêu. Tôi đã tốt nghiệp đại học, có một công việc ổn định và khá tự lập. Sau nhiều năm du lịch đây đó, nhìn lại những người bạn thân thiết đã dần ổn định cuộc sống, tôi cũng mong muốn có một bến đỗ, một gia đình nhỏ của riêng mình. Tôi tin rằng mỗi người đều có một mảnh ghép phù hợp, chỉ là chúng ta chưa gặp đúng thời điểm. Hy vọng rằng bài viết này sẽ là “tín hiệu” để anh – người mà tôi chờ đợi bấy lâu – xuất hiện. Từ gia đình đến đồng nghiệp, mọi người đều giục tôi chuyện chồng con.

Nếu anh cũng yêu thích những bữa cơm gia đình ấm cúng, cùng nhau trò chuyện sau một ngày làm việc, tôi tin rằng chúng ta sẽ rất hợp nhau. Tôi không phải là một người phụ nữ khéo tay trong bếp, nhưng tôi chắc chắn sẽ cố gắng chăm sóc cho tổ ấm của mình bằng tất cả sự chân thành. Tôi cũng có thể chia sẻ và đồng hành cùng anh trong mọi việc của cuộc sống, cùng anh chơi thể thao, dạo phố sau giờ làm, hoặc cùng nhau lái xe đi du lịch khám phá những vùng đất mới.

Tôi mong anh là một người trưởng thành, có tri thức, có chính kiến, có một công việc ổn định, biết yêu thương và có trách nhiệm với gia đình, luôn tràn đầy năng lượng tích cực, cầu tiến và đủ bản lĩnh để đối mặt với mọi khó khăn, thử thách. Nếu anh cao từ 1m70 trở lên thì càng tốt, để tôi có thể dựa vào anh. Nếu anh sống ở miền Nam thì thật tuyệt vời, vì chúng ta sẽ dễ dàng đồng điệu về lối sống và cách suy nghĩ hơn, và tôi cũng muốn được ở gần gia đình mình. Tôi mong anh không quá gia trưởng, không hút thuốc và không ham nhậu nhẹt.

Nếu anh cũng đang mong chờ một người bạn đời để cùng nhau xây dựng một gia đình bình yên và tràn đầy yêu thương, hãy cho chúng ta một cơ hội. Tôi tin rằng, khi cả hai đủ chân thành, mọi khoảng cách đều không còn quan trọng. Mong sớm gặp được anh để cùng nhau vun đắp hạnh phúc. Chúc anh và tất cả những ai đọc được những dòng này luôn vui vẻ và bình an.

_Thông tin liên hệ: henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529)._

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *