Ngày 14/7/2020, một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra tại căn hộ cao cấp ở Manhattan, New York, cướp đi sinh mạng của Fahim Saleh, CEO 33 tuổi của một công ty công nghệ. Em gái của Fahim, sau khi không thể liên lạc với anh trai suốt 24 giờ, đã đến căn hộ trị giá 2,2 triệu USD và bàng hoàng phát hiện thi thể anh. Cảnh sát, khi đến hiện trường, đã kinh ngạc trước sự tàn bạo và tính toán kỹ lưỡng của vụ án.
Fahim Saleh, một người Mỹ gốc Bangladesh, sinh ra ở Ả Rập Saudi và lớn lên ở New York, đã chọn Manhattan làm nơi đặt trụ sở cho các dự án công nghệ toàn cầu của mình. Anh nổi tiếng với việc sáng lập trang web PrankDial và ứng dụng gọi xe Gokada.
Dữ liệu từ camera giám sát của tòa nhà đã ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của Fahim. Hình ảnh cho thấy một người đàn ông mặc đồ đen, che kín mặt, lảng vảng trong sảnh. Sáng ngày 13/7/2020, khi Fahim trở về sau buổi chạy bộ và bước vào thang máy, người đàn ông đeo mặt nạ đã theo sau. Khi cửa thang máy mở ra ở tầng bảy, kẻ lạ mặt đã dùng súng bắn điện khiến Fahim ngã xuống sàn.

Qua video giám sát, cảnh sát xác định nghi phạm đã lên kế hoạch tỉ mỉ. Hắn đã vào sảnh trước đó năm giờ, chờ đợi Fahim. Nghi phạm còn được phát hiện ra vào một tòa nhà đối diện, hỏi thăm về một căn hộ ở đó. Lợi dụng việc các đại lý bất động sản cho phép người xem nhà tự do vào căn hộ bằng khóa mã số trong thời kỳ đại dịch Covid-19, nghi phạm đã lắp đặt một camera gia đình hướng thẳng vào căn hộ của Fahim để theo dõi mọi hoạt động của nạn nhân.
Các điều tra viên sau đó tập trung vào camera an ninh hướng ra đường phố và phát hiện một người đàn ông có đặc điểm tương tự nghi phạm, đeo kính râm và khẩu trang không che hết mặt. Gia đình Fahim đã nhận ra người này là Tyrese Haspil, 21 tuổi, cựu trợ lý của Fahim.
Tyrese Haspil được biết đến là một người thông minh và đầy tham vọng, từng khởi nghiệp kinh doanh từ khi còn trẻ. Anh được Fahim thuê làm trợ lý riêng vào tháng 5/2018, chịu trách nhiệm quản lý tài chính và các vấn đề cá nhân. Lợi dụng vị trí này, Tyrese đã truy cập vào các tài khoản tài chính của Fahim và biển thủ số tiền lên tới 95.000 USD (khoảng 2,5 tỷ đồng). Anh ta tạo tài khoản PayPal và tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để chuyển tiền, đồng thời tạo báo cáo giả để che giấu hành vi của mình.
Khi phát hiện ra sự việc vào tháng 5/2019, Fahim đã sa thải Tyrese nhưng không báo cảnh sát, mà chỉ yêu cầu anh ta lập kế hoạch trả nợ hàng tháng. Tuy nhiên, Tyrese đã không hoàn trả số tiền đã đánh cắp.
Trong video giám sát ở thang máy, cảnh sát phát hiện nghi phạm đã hút bụi và dọn dẹp những mảnh giấy nhỏ (AFIDs) do súng điện bắn ra. AFIDs có số sê-ri riêng biệt, giúp cơ quan chức năng có thể theo dõi từng khẩu súng bán ra. Một mảnh AFIDs được tìm thấy tại hiện trường vụ án cho thấy khẩu súng điện được Tyrese mua. Cảnh sát cũng có bằng chứng cho thấy Tyrese đã sử dụng thẻ tín dụng của Fahim sau vụ giết người để mua bóng bay và thuê một căn hộ Airbnb để tổ chức sinh nhật cho bạn gái.
Ngày 17/7/2020, Tyrese bị bắt tại căn hộ Airbnb và bị buộc tội giết người. Cảnh sát xác định anh ta đã đánh cắp gần 400.000 USD của nạn nhân. Lịch sử tìm kiếm trên điện thoại của Tyrese cho thấy anh ta đã lên kế hoạch giết người từ trước khi bị sa thải. Phiên tòa xét xử bị hoãn đến tháng 5/2024 do đại dịch Covid-19.
Tyrese khai trước tòa rằng anh ta đã nói dối về kinh nghiệm làm việc trong sơ yếu lý lịch để được Fahim nhận vào làm. Anh ta cũng khai rằng cần tiền để gây ấn tượng với bạn gái người Pháp và chu cấp cho cô một cuộc sống xa hoa.
Công tố viên cho biết Tyrese đã theo Fahim vào thang máy và dùng súng điện bắn vào lưng nạn nhân, sau đó dùng dao đâm nhiều nhát gây tử vong. Hôm sau, Tyrese quay lại căn hộ, dùng cưa điện mua bằng thẻ tín dụng của nạn nhân để phân xác và cho vào những túi rác lớn. Anh ta rời đi để tìm bộ sạc pin cho cưa điện và không quay lại sau khi phát hiện cảnh sát được gọi đến.
Lịch sử duyệt web của Tyrese cho thấy anh ta đã tìm kiếm các từ khóa liên quan đến vụ án như “thi thể”, “Fahim Saleh” và “vụ giết CEO công nghệ ở New York”. Theo công tố viên, động cơ giết người của Tyrese là vì tài chính. Anh ta không chỉ không trả lại số tiền đã biển thủ mà còn tiếp tục đánh cắp nhiều hơn. Để che giấu hành vi trộm cắp và ngăn chặn khả năng Fahim ra làm chứng chống lại mình, Tyrese đã âm mưu giết ông chủ cũ ít nhất ba lần trước khi thực hiện vụ giết người.

Mặc dù biết Tyrese lấy cắp tiền, Fahim vẫn cho anh ta cơ hội thứ hai, nhưng đổi lại là hành vi “lấy oán trả ơn”.
Tháng 7/2024, Tòa án Tối cao bang New York tuyên Tyrese có tội giết người cấp độ một, trộm cắp tài sản cấp độ hai cùng nhiều tội danh khác. Tyrese đã gây sốc cho cả phòng xử án khi mâu thuẫn với luật sư bào chữa của mình, cho rằng bất kỳ hình phạt nào thấp hơn mức án chung thân không ân xá đều không phù hợp.
Tháng 9/2024, Tyrese bị tuyên án tù chung thân với thời hạn tối thiểu để được ân xá là 40 năm, khép lại một vụ án mạng đầy bi kịch và đau lòng.
Admin
Nguồn: VnExpress