Tuyến đường huyết mạch nối quốc lộ 1 với quảng trường biển xã Cam Hồng (trước đây là xã Ngư Thủy Bắc), huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, đang đối mặt với tình trạng mất cắp nắp hố ga nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Tuyến đường dài 5,2 km, rộng 4 làn xe, được khởi công từ năm 2021 và dự kiến hoàn thành vào năm 2025.

Theo phản ánh của người dân địa phương, tình trạng mất nắp hố ga đã diễn ra trong nhiều tháng qua. Ông Trần Văn Tuấn, một người dân sinh sống tại xã Cam Hồng, cho biết ban đầu chỉ có một vài hố ga bị mất nắp, nhưng hiện tượng này ngày càng lan rộng trên toàn tuyến đường. Những hố ga không nắp trở thành những cái bẫy nguy hiểm, đặc biệt vào ban đêm khi không có đèn chiếu sáng, do bên dưới là mương nước sâu hơn một mét.

Ông Tuấn lo ngại, vào những ngày mưa lớn, nước ngập che khuất các hố ga, người đi đường có thể vô tình rơi xuống và gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất Lệ Thủy, đơn vị chịu trách nhiệm triển khai dự án, cho biết tình trạng mất nắp hố ga bắt đầu từ tháng 3. Ban Quản lý đã báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng và tiến hành thu hồi được 54 nắp hố ga, tương ứng với số lượng bị mất tại thời điểm đó.
Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, tình trạng trộm cắp tái diễn với quy mô lớn hơn. Tổng số nắp hố ga bị mất hiện đã lên tới 189. Ông Dũng nhận định, “Việc mất trộm hàng loạt cho thấy đây là một hoạt động có tổ chức, liều lĩnh và có tính hệ thống”.
Trước tình hình này, bà Trần Thị Ngọc Trâm, Chủ tịch xã Cam Hồng, cho biết đã chỉ đạo lực lượng công an vào cuộc điều tra và xác minh vụ việc sau khi nhận được phản ánh từ Ban Quản lý dự án. Chính quyền địa phương đang nỗ lực tìm ra giải pháp để ngăn chặn tình trạng này, đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện lưu thông trên tuyến đường.
Admin
Nguồn: VnExpress