Tại giải cờ vua Freestyle Chess Grand Slam diễn ra ở Las Vegas, cựu trung vệ Barcelona, Gerard Pique đã bày tỏ sự thán phục trước nước đi “thí hậu” đầy bất ngờ của Magnus Carlsen trong ván đấu với Levon Aronian.
Ở ván đấu thuộc vòng bảng diễn ra vào ngày 17/7 (giờ Hà Nội), Carlsen cầm quân đen và đối mặt với Aronian. Đến trung cuộc, sau nước đi thứ 26, xe trắng của Aronian tấn công hậu đen của Carlsen. Thay vì di chuyển hậu để tránh bị bắt, Carlsen đã đi một nước táo bạo: dùng tốt e4 bắt tượng d3. Hành động này khiến Pique, người theo dõi trận đấu từ khán phòng, không khỏi ngạc nhiên và khó hiểu.
Sau trận đấu, Pique chia sẻ: “Với tôi và có lẽ với nhiều người khác, Carlsen là một huyền thoại của làng cờ vua. Tôi rất thích xem cậu ấy chơi, mặc dù không phải lúc nào cũng hiểu hết các nước đi. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy Carlsen mất hậu, và nghĩ rằng cậu ấy đang ở thế bất lợi. Nhưng sau đó, tôi nhận ra đó là một nước đi có chủ ý để giành lấy lợi thế. Thật thú vị! Tôi đã học được một chút về cách các kỳ thủ tư duy và di chuyển quân.”

Thực tế, nước “thí hậu” mà Pique nhắc đến là một đòn chiến thuật sắc sảo của Carlsen. Đó là nước đi duy nhất giúp kỳ thủ người Na Uy duy trì ưu thế để giành chiến thắng. Carlsen chỉ mất chưa đầy một phút để nhìn ra nước đi này.

Sau khi Aronian bắt tốt theo phản xạ, anh phải trả giá bằng việc mất quân mã. Với ưu thế về xe và hai tượng, Carlsen tạo ra sức tấn công quá mạnh so với hậu trắng của Aronian. Dù kỳ thủ người Mỹ gốc Armenia cố gắng kéo dài ván đấu, anh vẫn phải chấp nhận thất bại ở nước đi thứ 35.

Pique tiết lộ rằng anh từng được một thành viên trong ban huấn luyện của Barcelona dạy chơi cờ vua. Sau này, anh và người thầy này thường xuyên chơi cờ và poker cùng nhau. Cựu trung vệ 38 tuổi này được mời đến Las Vegas để theo dõi giải Freestyle Chess Grand Slam và có cơ hội gặp gỡ hai kỳ thủ hàng đầu thế giới là Carlsen và Hikaru Nakamura. Nakamura đã vui vẻ trò chuyện với Pique, trong khi Carlsen chỉ bắt tay và không nở nụ cười tươi vì anh là một cổ động viên của Real Madrid, đối thủ không đội trời chung của Barcelona.

Mặc dù có chiến thắng ấn tượng trước Aronian, Carlsen lại không có phong độ tốt trong những ván đấu tiếp theo ở vòng bảng. Anh thậm chí còn để thua Aronian trong trận play-off tranh vé vào tứ kết. Thất bại ở cả hai ván play-off khiến Carlsen mất cơ hội bảo vệ chức vô địch và phải xuống nhánh dưới.
Tuy nhiên, trong ngày thi đấu thứ hai (18/7, giờ Hà Nội), Carlsen đã giành chiến thắng ở cả hai ván đấu thuộc vòng đầu nhánh dưới trước Vidit Santosh Gujrathi, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng. Ở nhánh trên, Nakamura cũng đã hết cơ hội vô địch sau khi bất ngờ để thua Aronian với tỷ số 1,5-2,5. Aronian sẽ đối đầu với Fabiano Caruana ở bán kết, sau khi Caruana đánh bại Praggnanandhaa Rameshbabu ở tứ kết.
Cặp bán kết còn lại sẽ là cuộc đối đầu giữa Hans Niemann và Arjun Erigaisi. Niemann đã vượt qua Javokhir Sandarov với tỷ số 4-2 ở tứ kết, trong khi Erigaisi hạ gục Nodirbek Abdusattorov với tỷ số 1,5-0,5.
Admin
Nguồn: VnExpress