Chàng trai bại não chinh phục ước mơ nhờ chạy bộ

Nguyễn Gia Huy, sinh năm 2002, đã phải đối mặt với nhiều thử thách từ khi còn nhỏ. Anh mắc chứng bại não bẩm sinh, khiến nửa thân bên phải yếu hơn và gây khó khăn trong vận động. Nỗi đau mất cha khi chưa đầy một tuổi càng thêm gánh nặng lên đôi vai người mẹ, người đã trở thành chỗ dựa duy nhất cho anh trên hành trình đến trường tại vùng quê Thăng Bình, Quảng Nam.

Gia Huy trong một buổi chạy sinh hoạt CLB Ngũ Hành Sơn Runners. Ảnh: Ngũ Hành Sơn Runners
Gia Huy và CLB chạy bộ Ngũ Hành Sơn Runners. Ảnh: Internet

Huy tâm sự: “Tay tôi yếu, việc cầm bát cơm cũng không dễ dàng. Bệnh tật còn ảnh hưởng đến khả năng phát âm, khiến tôi phải nỗ lực rất nhiều để diễn đạt một câu nói. Trước đây, tôi rất tự ti và cảm thấy tủi thân vì khả năng tiếp thu chậm hơn các bạn.”

Với Huy, sự thành công đến từ niềm tin vào bản thân và không ngừng nỗ lực. Ảnh: Ngũ Hành Sơn Runners
Gia Huy: Từ chạy bộ phong trào đến tuyển thủ điền kinh người khuyết tật Đà Nẵng. Ảnh: Internet

Năm 2023, bước ngoặt đến khi Huy chuyển đến Đà Nẵng học tập. Tại đây, anh được truyền cảm hứng từ phong trào chạy bộ đang lan tỏa mạnh mẽ. Quyết tâm rèn luyện thể chất trỗi dậy, mỗi sáng từ 4 giờ, Huy một mình chạy dọc bờ biển Mỹ Khê trong khoảng 1 đến 1 tiếng rưỡi. Anh tự cảm nhận cơ thể, điều chỉnh nhịp thở và từng bước chân. Những ngày đầu, Huy chỉ có thể chạy được vài trăm mét, nhưng với sự kiên trì và nỗ lực không ngừng, quãng đường ngày càng được kéo dài.

Trước khi đến với chạy bộ, Huy từng thử sức với bóng đá, nhưng những va chạm trong môn thể thao này gây ra nhiều bất lợi cho cơ thể anh. “Chạy bộ thử thách ý chí của tôi nhiều hơn. Có lẽ, nhờ quen với những khó khăn từ nhỏ, tôi đã không bỏ cuộc”, Huy chia sẻ.

Sau vài tháng tập luyện miệt mài, Huy chủ động tìm đến nhóm Đà Nẵng Runners và được mọi người chào đón nhiệt tình. Từ đây, chàng trai trẻ có thêm những người đồng đội, được hướng dẫn và tập luyện bài bản hơn. Anh Thanh Vỹ, chủ nhiệm CLB Đà Nẵng Runners, nhận xét: “Huy là một trường hợp đặc biệt, rất nỗ lực và khiêm tốn. Nghị lực của bạn ấy khiến mọi người đều nể phục.”

Không chỉ có nỗ lực cá nhân, Huy còn nhận được sự động viên to lớn từ những người bạn chạy. Việc tham gia sinh hoạt cộng đồng giúp anh nhận ra rằng mỗi người đều có những áp lực riêng cần phải vượt qua. Từ đó, Huy tìm thấy sự đồng cảm và cả những cơ hội để vươn lên.

Tại Danang International Marathon 2023, Huy đã hoàn thành cự ly 10 km trong 53 phút. Đầu năm 2024, anh tiếp tục gây ấn tượng khi lọt vào top 12 chung cuộc cự ly 5 km tại Quảng Nam Marathon. Tại VnExpress Marathon Đà Nẵng Midnight 2024, Huy lần đầu thử sức với cự ly 21 km, nhưng không may gặp phải chấn thương cổ chân và phải dừng lại giữa chừng. Không hề nản lòng, Huy tiếp tục tập luyện và đặt mục tiêu chinh phục half marathon, điều mà anh đã hoàn thành xuất sắc tại giải SBS Running với thành tích dưới 2 tiếng (sub2).

Trong buổi tất niên của CLB Đà Nẵng Runners vào cuối năm 2024, Huy có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với vận động viên Nguyễn Thành Ngưng, người từng đại diện Việt Nam thi đấu môn đi bộ tại Olympic Rio 2016. Nhận thấy ở Huy niềm đam mê và khát vọng thi đấu chuyên nghiệp, Thành Ngưng đã kết nối anh với ban huấn luyện đội tuyển điền kinh người khuyết tật thành phố.

Tại đây, Huy bắt đầu làm quen với môi trường tập luyện bài bản, có giáo án rõ ràng và được đánh giá chuyên môn định kỳ. Anh được định hướng tập luyện cho các cự ly 100m, 200m và 400m. Dù khối lượng tập luyện tăng lên gấp đôi, Huy vẫn cảm thấy vui vì giờ đây anh không còn chỉ tập chạy để khỏe nữa. Vào tháng 10 tới, Huy sẽ khoác áo Đà Nẵng tham dự Giải vô địch điền kinh người khuyết tật quốc gia 2025.

Huấn luyện viên Bình Lê, người trực tiếp theo dõi quá trình tập luyện của Huy, đánh giá: “Bạn ấy có tố chất và một khát khao rất lớn.” Kỷ lục gia marathon quốc gia Hoàng Nguyên Thanh cũng nhận xét: “Tôi thấy được nghị lực phi thường ở runner trẻ này. Chắc chắn bạn ấy sẽ còn tiến xa.”

Trên hành trình của mình, Gia Huy không ít lần phải đối mặt với những lời bàn tán cho rằng anh đang phí hoài tuổi trẻ và sức khỏe vào việc chạy bộ. Tuy nhiên, anh không hề nản lòng. Nam runner chia sẻ rằng mỗi bước chạy, anh luôn cảm thấy có bóng dáng của người bố đồng hành. “Cánh tay tôi có thể không bình thường, nhưng đôi chân thì phải phi thường. Muốn tiến lên phía trước thì không thể dừng lại vì một lời nói. Đó là điều mà tôi luôn tự nhủ với bản thân,” anh nói.

Nhìn lại hai năm gắn bó với chạy bộ, Gia Huy nhận ra rằng môn thể thao này đã thay đổi anh một cách kỳ diệu. Anh trở nên tự tin hơn, sống tích cực và mạnh mẽ hơn. Với Huy, chạy bộ không còn đơn thuần là một môn thể thao, mà đã trở thành một hành trình sống từng ngày để vượt lên chính mình và nuôi dưỡng những ước mơ cho tương lai. “Mình tin rằng, nếu còn sống, bố sẽ tự hào về mình,” anh xúc động nói.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *