Sáng 18/7, Cung Thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) trở nên náo nhiệt khi hàng trăm phụ huynh cùng con nhỏ đổ về khu vực phát race-kit của giải Kun Marathon Đà Nẵng. Nhiều gia đình từ các tỉnh lân cận đã đến từ sớm, háo hức nhận vật phẩm thi đấu và mong muốn mang đến cho con em mình những trải nghiệm đầu tiên trong không khí sôi động của một giải chạy quy mô.
Anh Đỗ Hữu Thiện Vũ đến từ Đại Lộc, Quảng Nam, đã vượt quãng đường gần 25km để đưa hai con trai đến nhận bib. Anh chia sẻ, đây là dịp để các con được hòa mình vào không khí thi đấu, giao lưu với bạn bè và tham gia các trò chơi vận động thú vị trước thềm ngày chạy chính thức.
Anh Vũ kể lại một cách đầy tự hào: “Thấy bố đi chạy có huy chương, cháu cũng muốn có một cái cho riêng mình”. Gia đình anh không đặt nặng vấn đề thành tích, nhưng vẫn chuẩn bị kỹ lưỡng cho các con. Bé Khánh An duy trì thói quen bơi lội, chạy bộ và đạp xe đều đặn, còn cậu em Thiện Nhân, 6 tuổi, đã quen với việc chạy cùng bố ba buổi mỗi tuần và từng chinh phục thành công cự ly 5km.

Theo anh Vũ, Kun Marathon không chỉ là một cuộc đua đơn thuần, mà còn là cơ hội quý báu để con trẻ “thoát khỏi màn hình” các thiết bị điện tử, tăng cường vận động ngoài trời, từ đó ăn ngon miệng hơn và ngủ sâu giấc hơn. Anh nhấn mạnh: “Trẻ con cần những hoạt động thực tế như thế này để rèn luyện tính kiên trì và nâng cao sức khỏe”.
Từ Quảng Ngãi, anh Nguyễn Minh cũng đã đưa con trai Hồng Tuyển đến Đà Nẵng từ sớm. Sau khi nhận bib cho nhóm gần 10 gia đình thuộc cộng đồng Quảng Ngãi Runners, hai cha con cùng nhau tham gia các trò chơi vận động và chụp ảnh lưu niệm, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
Anh Minh chia sẻ: “Mùa hè là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong tuổi thơ của con. Vì vậy, năm nào tôi cũng dành thời gian đưa các bé đi chạy, trải nghiệm du lịch kết hợp thể thao ở nhiều nơi. Tôi tham gia các giải VnExpress Marathon cũng là để có dịp dẫn con đi cùng”. Được biết, trong năm nay, hai cha con đã cùng nhau khám phá nhiều tỉnh thành miền Trung để tham dự Kun Marathon tại Huế, Đà Lạt và Đà Nẵng.
Không chỉ đơn thuần là hoạt động thể thao cuối tuần, nhiều gia đình còn xem Kun Marathon như một phần quan trọng trong hành trình du lịch và giáo dục ngoại khóa cho con cái. Chị Hải Yến từ Quảng Bình đã vượt hơn 200km để đến Đà Nẵng, kết hợp du lịch, tham gia VnExpress Marathon và cho con trải nghiệm Kun Marathon.

Chị Yến cho biết: “Gia đình tôi thường kết hợp các chuyến du lịch với chạy bộ. Thông qua việc chạy, con được mở mang tầm mắt, gặp gỡ bạn bè và khám phá thế giới xung quanh”. Chị cũng nhận định rằng Đà Nẵng, với những bãi biển tuyệt đẹp, những ngọn núi hùng vĩ và một thành phố hiện đại, là điểm đến lý tưởng để trẻ em từ khắp mọi miền đất nước đến trải nghiệm.
Tương tự, anh Nguyễn Đăng Nhuận từ Huế cũng đã đưa hai con nhỏ đến Đà Nẵng để tham gia giải chạy. Anh tin rằng các giải vận động ngoài trời sẽ giúp trẻ trở nên dạn dĩ, tự tin hơn và giảm bớt sự phụ thuộc vào các thiết bị điện tử. Anh chia sẻ: “Những hoạt động như tắm biển, chạy bộ, tham gia sự kiện cộng đồng giúp trẻ năng động hơn, mở rộng thế giới quan”.

Kun Marathon Đà Nẵng 2025, diễn ra vào ngày 19/7 tại Cung Thể thao Tiên Sơn, dự kiến quy tụ khoảng 2.000 em nhỏ tham gia. Các bé sẽ chinh phục cự ly gần 1km với nhiều chướng ngại vật hấp dẫn như nhà bóng, nhà phao… Tất cả các vận động viên nhí về đích đều sẽ nhận được huy chương và những phần quà hấp dẫn từ ban tổ chức. Bên cạnh đường chạy, sự kiện còn có nhiều hoạt động thú vị khác như trượt thạch Kun, minigame nhận quà và giao lưu với các nghệ sĩ nổi tiếng như Candy Ngọc Hà, Mike Đen, Yến “Nồi cơm điện”, đội tâng bóng nghệ thuật của Đỗ Kim Phúc và danh thủ Hồng Sơn.
Là một phần của hệ thống VnExpress Marathon, Kun Marathon đã được tổ chức thành công tại nhiều thành phố lớn trên cả nước như Hà Nội, TP HCM, Huế, Hạ Long, Nha Trang và Hải Phòng.
Admin
Nguồn: VnExpress