Ngày xưa, gia đình tôi từng sử dụng nước mưa để sinh hoạt. Tuy nhiên, do lo ngại về chất lượng, chúng tôi chuyển sang dùng nước máy trữ trong bồn chứa để nấu ăn, rửa rau, đánh răng suốt hơn mười năm.
Thế rồi, trong một lần sửa chữa đường ống và vệ sinh bồn chứa, tôi vô cùng hốt hoảng khi phát hiện cặn đen dày đặc cùng rêu mốc bám đầy thành ống và đáy bồn. Từ đó, gia đình tôi bắt đầu sử dụng trực tiếp nước máy cho việc tắm giặt.
Riêng về ăn uống, chúng tôi quyết định đầu tư một máy lọc nước để an tâm hơn. Chiếc máy được mua trong một chương trình khuyến mãi, giảm giá từ 13 triệu xuống còn 6 triệu đồng. Tôi nhờ người quen lắp đặt, và được giới thiệu một thiết bị công nghệ tiên tiến, lọc ở cấp độ nano, đảm bảo nước uống trực tiếp tại vòi.
Nhưng chưa đầy một năm sau, thợ lắp máy gọi điện thông báo đến kỳ thay lõi lọc, với chi phí trọn gói gần 4 triệu đồng. Tôi không khỏi giật mình, tự hỏi liệu mỗi năm đều phải tốn thêm một khoản tiền lớn như vậy để thay lõi lọc hay sao? Sau nhiều cân nhắc, cuối cùng tôi đành chấp nhận thay lõi, vì tiếc của nếu bỏ đi, mà tiếp tục dùng thì không yên tâm.
Nhưng rắc rối vẫn chưa dừng lại ở đó. Một người bạn vốn cẩn thận cho hay: “Lọc kỹ quá thì nước sạch thật đấy, nhưng lại mất hết khoáng chất và ion, uống lâu dài không tốt cho sức khỏe.”
Tôi lại rơi vào hoang mang. Cuối cùng, gia đình tôi phải mua thêm nước bình 20 lít loại có khoáng để uống bổ sung. Tình cờ đọc được một bài chia sẻ, tôi thấy có người mua máy lọc nước chỉ để rửa rau, còn nước uống thì vẫn dùng nước bình có thương hiệu.
Có lẽ tôi đang quá lo lắng chăng, bởi nước máy ở khu vực nhà tôi vẫn trong, không có mùi clo khử trùng?
Admin
Nguồn: VnExpress