Ở tuổi 35, tôi đang tận hưởng một cuộc sống êm đềm, với những niềm vui nhỏ đủ để nở nụ cười mỗi ngày. Tuy vậy, tôi vẫn cảm nhận được những khoảng trống, thôi thúc tôi chia sẻ nhiều hơn nếu tìm được người phù hợp.
Tôi yêu thích đọc sách, bởi những con chữ xoa dịu tâm hồn, mở rộng thế giới quan. Tôi cũng đam mê bơi lội, đắm mình trong làn nước mát lạnh, hay thả lỏng cơ thể trong các buổi tập yoga, nơi tâm trí hoàn toàn tĩnh lặng để lắng nghe chính mình. Đôi khi, tôi tự thưởng cho mình những chuyến đi ngắn ngày một mình. Điểm đến không cần phải là một địa điểm “hot”, chỉ cần ở nơi đó, tôi có thể bình yên ngắm bình minh, thưởng thức một bữa ăn ngon và viết vài dòng nhật ký.
Tôi trân trọng sự độc lập, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi khước từ một người bạn đồng hành. Chỉ là, tôi không muốn vội vã, càng không chấp nhận sự tạm bợ.
Người tôi tìm kiếm không cần phải tài giỏi hơn người, càng không cần phải là một “soái ca” hoàn hảo. Tôi chỉ mong anh là một người đàn ông trưởng thành, biết lắng nghe và thấu hiểu. Một người sống tình cảm nhưng không yếu đuối, sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc, cùng nhau xây dựng tương lai chứ không chỉ là những cuộc vui chóng vánh.
Nếu anh cũng yêu thích những buổi chiều thong thả, những cuộc trò chuyện sâu sắc, những khoảnh khắc im lặng mà không hề gượng gạo, có lẽ chúng ta có nhiều điểm chung hơn tôi nghĩ. Tôi không hứa sẽ là một nửa hoàn hảo, nhưng nếu có cơ hội sánh bước bên nhau, tôi sẽ là một người bạn đồng hành dịu dàng và thấu hiểu, không kiểm soát, không làm quá mọi chuyện, chỉ đơn giản là ở bên anh bằng cả trái tim.
Nếu anh vô tình đọc được những dòng này và cảm thấy một nụ cười khẽ nở trên môi, biết đâu, đó chính là một khởi đầu nhẹ nhàng.
Để được hỗ trợ kết nối, độc giả có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529).
Admin
Nguồn: VnExpress