6 năm ‘vợ chồng’: Chờ thuyết phục gia đình có đáng?

Tôi năm nay 28 tuổi, xuất thân trong một gia đình có điều kiện kinh tế tốt và bản thân cũng có ngoại hình dễ nhìn. Cuộc sống của gia đình tôi thường được những người xung quanh ngưỡng mộ, họ cho rằng chúng tôi hạnh phúc và tử tế, thậm chí nhiều người còn mong muốn kết thông gia. Tôi cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ những người theo đuổi, họ đều là những người tốt và có nền tảng vững chắc.

Tôi và anh đã quen biết nhau 10 năm và có 6 năm yêu nhau, một khoảng thời gian không hề ngắn. Những năm tháng đó, chúng tôi đã trải qua những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc và luôn nghĩ rằng sẽ không bao giờ rời xa nhau. Thế nhưng, sau kỳ nghỉ lễ 30/4 vừa rồi, khi trở lại Sài Gòn, anh đột ngột nói lời chia tay. Anh nói rằng anh không xứng đáng với tình yêu của tôi, không muốn tôi phải chờ đợi anh thêm nữa, sợ tôi lãng phí tuổi xuân.

Ban đầu, tôi cứ ngỡ rằng anh chỉ đang cố gắng trốn tránh một điều gì đó, nhưng hóa ra đó lại là sự thật. Tôi cảm thấy vô cùng đau đớn. Suốt 6 năm qua, chúng tôi đã sống với nhau như vợ chồng. Tôi lo lắng, chăm sóc anh như một người vợ thực thụ; và ngược lại, anh cũng yêu thương, quan tâm tôi như một người chồng. Chúng tôi đã có những ngày tháng thật sự hạnh phúc. Trong suốt thời gian yêu nhau, gia đình tôi đều rất yêu quý anh và mong muốn chúng tôi sớm tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, gia đình anh lại không hề biết đến sự tồn tại của tôi. Họ chỉ biết anh có bạn gái, nhưng anh chưa bao giờ dẫn tôi về ra mắt. Tôi đã từng hỏi anh lý do, và anh giải thích rằng mẹ anh muốn anh lấy vợ gần nhà, một người ở ngoài Bắc. Anh là người rất thương ba mẹ, và tôi cũng quý trọng họ vì họ đã sinh ra anh. Nhưng tôi nghĩ, khoảng cách địa lý không phải là vấn đề lớn, quan trọng là cả hai yêu nhau thật lòng và có thể sống hạnh phúc bên nhau.

Anh từng hứa sẽ thuyết phục gia đình cho chúng tôi, và tôi đã cho anh 6 năm để chờ đợi, nhưng cuối cùng tôi chỉ nhận lại sự thất vọng và nỗi đau. Anh nói chia tay là để tôi bớt khổ, nhưng anh có biết chính anh mới là người gây ra nỗi đau lớn nhất cho tôi không? Tôi không hề hối hận vì đã yêu và chờ đợi anh, nhưng tôi hối hận vì anh đã không cho tôi cơ hội được gặp gỡ gia đình anh, không cho tôi biết lý do vì sao họ không thích tôi. Nếu hai người thực sự yêu nhau, lẽ ra cả hai phải cùng nhau cố gắng vì hạnh phúc của mình, tại sao anh lại dễ dàng buông tay như vậy, để cả hai cùng phải chịu đựng nỗi đau này? Tôi biết rằng bây giờ anh cũng đang rất đau khổ, vì hơn ai hết, tôi hiểu anh yêu tôi đến mức nào.

Chúng tôi đã chia tay nhau được hai tháng. Anh cố tình tránh mặt tôi, khiến tôi không có cơ hội gặp lại anh. Kể từ ngày chia tay, tôi bị stress nặng. Tôi cố gắng gượng cười để người thân không phải lo lắng, nhưng đêm nào tôi cũng khóc. Dường như ở bất cứ đâu, tôi cũng nhìn thấy hình bóng của anh. Thật lòng mà nói, tôi không muốn tự tay đánh mất hạnh phúc của mình, tôi thực sự không biết phải làm gì vào lúc này.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *