Có em, cuộc sống anh hạnh phúc và đủ đầy hơn

Người phụ nữ 37 tuổi từ Quảng Nam, cách Đà Nẵng khoảng 25km, chia sẻ về cuộc sống hiện tại sau những biến cố. Nhiều năm trước, chị từng nghĩ sẽ an cư lạc nghiệp ở thành phố, nhưng những khó khăn liên tiếp ập đến đã khiến chị quyết định trở về quê nhà, tìm kiếm sự bình yên bên gia đình.

Ngày còn ở thành phố, chị mơ về một cuộc sống an nhàn tuổi già, cùng chồng trồng rau, nuôi gà nơi thôn quê. Nhưng chị không ngờ, cuộc sống ấy lại đến sớm hơn dự định, và chỉ có một mình chị gánh vác. Hiện tại, chị đã dần ổn định và thích nghi với cuộc sống mới, với công việc kinh doanh nhỏ, một mảnh vườn xinh xắn. Cuộc sống ở quê giúp chị quen với việc ít ra ngoài, thu mình vào thế giới riêng, nơi góc bếp và khu vườn nhỏ.

Là người hướng nội và thích ở nhà, chị khẳng định sẽ không trở thành gánh nặng kinh tế cho người bạn đời tương lai. Chị tin rằng, có chị, cuộc sống của anh sẽ hạnh phúc và đủ đầy hơn. Niềm vui của chị giờ đây đơn giản là mỗi sáng thức giấc bởi tiếng chim hót, được hít hà hương cỏ cây trong vườn, ngắm bình minh len lỏi qua từng kẽ lá, và nhìn những loài cây, loài hoa lớn lên từng ngày. Dù cuộc sống bình yên là vậy, chị vẫn luôn mong mỏi một ngày có anh để hạnh phúc được trọn vẹn.

Chị tự nhận mình là người phụ nữ của gia đình, luôn mong muốn những người thân yêu được thưởng thức những bữa cơm nhà ấm cúng. Thế nhưng, bao năm qua, chị vẫn tự nấu tự ăn một mình. Dù chưa có anh bên cạnh, chị vẫn cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt, bởi chị tin rằng chỉ khi yêu thương bản thân, người ta mới có thể yêu thương người khác. Chị tự nhận mình có dáng người nhỏ nhắn, không xinh đẹp, từng trải qua đổ vỡ hôn nhân và có phần khó tính, nên vẫn lẻ bóng một mình. Tuy nhiên, chị tin rằng nếu gặp đúng người, mọi tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa và sự chờ đợi bao năm qua sẽ trở nên xứng đáng.

Chị hy vọng người bạn đời tương lai hơn chị khoảng 5-10 tuổi, thích trồng cây, không hút thuốc, chủ động, điềm đạm và chân thành. Vì chưa có con và gặp nhiều trắc trở trong chuyện con cái, chị mong nếu anh đã có con thì càng tốt. Hoặc, anh có quan niệm về con cái là duyên nợ theo nhà Phật, để cả hai không bị vướng bận hay đau khổ vì vấn đề này.

Chị tin rằng những thông tin cơ bản trên đủ để anh hồi âm nếu anh cảm thấy cả hai có duyên. Để thuận tiện cho việc tìm hiểu nhau, chị mong nhận được thư từ những người sống gần khu vực Quảng Nam – Đà Nẵng. Chị mong chờ thư của anh.

(Thông tin liên hệ: henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899, máy lẻ 4529)

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *