Trong cơn giông lốc bất ngờ ập đến, nhiều người dân Hà Nội đã ghi nhận những hành động đẹp, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, gây xúc động mạnh trong cộng đồng.

Chị Nguyễn Thanh Thảo, 30 tuổi, cùng con gái nhỏ đang đạp xe trong khu đô thị Nam Thăng Long (Bắc Từ Liêm) thì gặp phải cơn giông. Gió lớn khiến hai mẹ con không thể di chuyển, xe đạp bị thổi bay. Chị Thảo, vốn có bệnh tim, vô cùng hoảng sợ. May mắn thay, một tài xế taxi đã dừng xe, mời hai mẹ con lên, đồng thời cất xe đạp vào cốp. Anh cẩn thận lái xe chậm, che chắn cho những người đi xe máy cùng chiều, trước khi đưa mẹ con chị Thảo về nhà an toàn. Quá xúc động, chị Thảo chỉ kịp chụp lại biển số xe và đăng lên mạng xã hội để tìm và gửi lời cảm ơn đến ân nhân của mình.
Một trường hợp khác, chị Thùy Chi, 25 tuổi, đang trên đường từ cơ quan ở Nguyễn Xiển về nhà ở phố Đội Cấn thì xe máy bị gió lớn làm chao đảo. Ngay lập tức, hai ô tô phía sau đã giảm tốc độ, chạy song song hai bên để chắn gió, “dìu” chị suốt hơn 4 km cho đến khi chị rẽ vào đường Nguyễn Chí Thanh.

Trên mạng xã hội, nhiều đoạn video cũng lan truyền hình ảnh xe ô tô, xe buýt nối thành hàng dài, di chuyển chậm rãi để chắn gió cho xe máy qua những khu vực cầu lớn như Nhật Tân, Vĩnh Tuy hoặc dưới các tòa nhà cao tầng. Những hành động này nhận được hàng chục nghìn lượt yêu thích và bình luận, thể hiện sự ngưỡng mộ đối với những người tài xế giàu lòng nhân ái.

Tại Sóc Sơn, sau cơn giông, nhiều cây xà cừ lớn bị đổ, chắn ngang đường từ xã Minh Trí đi Xuân Hòa, gây ùn tắc giao thông. Anh Nguyễn Đức Đại, sống gần đó, đã không ngần ngại mang máy cưa ra để giải tỏa ách tắc. Nhiều tài xế và người dân xung quanh cũng chung tay giúp anh kéo cành cây sang một bên. Chỉ sau một giờ, tuyến đường đã được thông suốt, nhận được sự cảm kích của nhiều người. Anh Đại chia sẻ, thấy đường tắc dài cả cây số, anh chỉ muốn góp một phần nhỏ để mọi người có thể đi lại thuận tiện hơn.
Chiều cùng ngày, các tỉnh Quảng Ninh, Thái Nguyên cũng hứng chịu mưa giông. Đặc biệt, trên vịnh Hạ Long, một tàu du lịch chở 53 người đã bị lật úp do giông lốc.
Cơn mưa giông xuất hiện sau ba ngày nắng nóng gay gắt ở miền Bắc, với nhiệt độ cao nhất có nơi lên đến 37 độ C. Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, đây là hiện tượng thời tiết do hội tụ gió dọc rãnh áp thấp gây ra, không liên quan đến bão Wipha ngoài Biển Đông. Cơ quan khí tượng cảnh báo, khu vực vùng núi và trung du miền Bắc có thể tiếp tục xảy ra mưa giông vào chiều tối và đêm, với lượng mưa phổ biến từ 15-30 mm, có nơi trên 70 mm.
Admin
Nguồn: VnExpress