Huấn luyện viên ‘quá đẹp trai’ bị quấy rối: Sức hút ngoại hình

Những video về huấn luyện viên họ Trần tại trường thể thao Thần Kinh Luân, Hàng Châu đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội từ đầu tháng 7, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Các đoạn phim do phụ huynh ghi lại cho thấy anh Trần sở hữu ngoại hình điển trai, vóc dáng cân đối khi hướng dẫn các em nhỏ, tạo nên một cơn sốt trên mạng.

Hàng loạt video, hình ảnh về huấn luyện viên họ Chen và các đồng nghiệp sở hữu vẻ ngoài điển trai, thân hình vạm vỡ được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Weibo
Huấn luyện viên điển trai gây sốt mạng xã hội: Vẻ đẹp hình thể cuốn hút. Ảnh: Internet

Được biết, anh Trần vừa tốt nghiệp trung học và hiện đang theo học tại Viện Thể thao Nam Kinh. Anh đang làm huấn luyện viên bán thời gian, phụ trách một lớp học với hơn 20 em nhỏ trong độ tuổi từ 4 đến 5. Ngôi trường Thần Kinh Luân nơi anh công tác nổi tiếng là nơi đào tạo ra nhiều vận động viên bơi lội đẳng cấp thế giới, trong đó có những tên tuổi lớn như Tôn Dương và Trần Vũ Phi.

Ngoại hình ưa nhìn của huấn luyện viên bơi lội họ Chen ở Hàng Châu khiến nhiều phụ huynh phát cuồng. Ảnh: Weibo
Huấn luyện viên bơi lội Hàng Châu gây sốt nhờ ngoại hình “chuẩn soái ca”. Ảnh: Internet

Sự nổi tiếng bất ngờ này đã khiến tài khoản mạng xã hội của anh Trần tràn ngập những bình luận ngưỡng mộ. Nhiều người hâm mộ còn hài hước bình luận: “Một ’em bé’ 264 tháng tuổi có thể đăng ký vào lớp của thầy được không?”.

Tuy nhiên, sự hâm mộ thái quá đã bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của anh. Ngày 10/7, anh Trần đã phải lên tiếng trên trang cá nhân, mong muốn mọi người tôn trọng sự riêng tư của mình: “Xin đừng nhắn tin hay quay lén tôi nữa, nếu không tôi sẽ phải khóa tài khoản này”.

Câu chuyện của anh Trần không phải là trường hợp duy nhất. Hiện tượng “hội phụ huynh mê huấn luyện viên bơi lội” đang trở thành một trào lưu trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều bà mẹ không chỉ đưa con đến lớp mà còn đứng bên ngoài hàng rào, hướng điện thoại về phía các huấn luyện viên nam có ngoại hình thu hút để quay phim, chụp ảnh.

Trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều người hài hước thừa nhận rằng đây là “động lực” để đưa con đi học hè. Một người viết: “Bình thường tôi rất sợ nắng, nhưng nay vì trai đẹp mà bất chấp tất cả”.

Thậm chí, một số người còn đùa rằng đây là “sự cân bằng trong hôn nhân hiện đại”: người bố đưa con đến trường để ngắm cô giáo, còn người mẹ đưa con đi học bơi để ngắm thầy giáo. Một cư dân mạng bình luận: “Đây không chỉ là một hoạt động hè, mà còn là một liều thuốc tinh thần hiệu quả”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *