Ở tuổi 28, sau hai mối tình chóng vánh, tôi cảm thấy băn khoăn về việc có nên bắt đầu một mối quan hệ mới hay không. Cả hai mối tình trước đều không kéo dài quá một năm, chủ yếu do công việc bận rộn của tôi. Mức lương 1.500 USD/tháng không phải là quá cao, nhưng áp lực công việc khiến tôi thường xuyên phải mang việc về nhà. Những lúc công ty có chuyện không vui, tôi lại càng không muốn hẹn hò.
Khi yêu, tôi cảm thấy mệt mỏi vì những tin nhắn dồn dập, trách móc khi tôi chưa kịp trả lời. Dù biết lý do bận rộn của mình là chính đáng, tôi vẫn cảm thấy sốt ruột. Vừa giải quyết công việc, vừa trả lời tin nhắn một cách機械, những câu hỏi lặp đi lặp lại khiến tôi không còn cảm xúc. Những câu chuyện cứ thế lặp lại, gây ra những giận hờn và cuối cùng là chia tay.
Hiện tại, một chuyên gia giỏi và chín chắn từ nước ngoài mới được công ty điều sang Việt Nam làm việc và anh ấy muốn tôi làm bạn gái. Sau hai lần đổ vỡ, tôi đang cân nhắc rất kỹ lưỡng. Tôi sợ rằng nếu đồng ý, mọi chuyện lại đi vào vết xe đổ và mối quan hệ này cũng khó có thể bền vững.
Gần đây, tôi đọc được một câu chuyện về một người phụ nữ không có thời gian cho hôn nhân và tôi thấy mình cũng tương tự. Lịch trình làm việc của tôi khá cố định, từ 7h30 sáng đến 18h tối các ngày trong tuần. Tôi muốn hỏi kinh nghiệm của các bạn nữ có lịch trình tương tự, các bạn sắp xếp thời gian cho con cái và cho vợ chồng như thế nào? Ngoài vấn đề tài chính và tình dục, trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, chồng có thực sự giúp đỡ việc nhà để vợ có thêm thời gian rảnh hay không?
Admin
Nguồn: VnExpress