Nỗi lo lắng thường trực bao trùm những người mẹ có con đang phục vụ trong quân đội Israel khi cuộc chiến ở Gaza kéo dài. Bà Ayelet-Hashakhar Saidof, một luật sư và là người sáng lập nhóm “Những người mẹ nơi tiền tuyến”, chia sẻ: “Suốt hai năm qua, chúng tôi, những người mẹ có con là binh sĩ, đã không thể có một giấc ngủ ngon.”

Bà Saidof, 48 tuổi và là mẹ của ba người con, trong đó có một người đang tại ngũ, cho biết nhóm của bà quy tụ khoảng 70.000 người mẹ có con là binh sĩ, bao gồm cả lính nghĩa vụ và lính dự bị. Mục tiêu chung của họ là kêu gọi chấm dứt giao tranh ở Gaza.

Sự lo lắng này được chia sẻ bởi nhiều bà mẹ khác, những người đang tích cực vận động để cuộc chiến sớm kết thúc. Ngày càng có nhiều người Israel cảm thấy rằng đã đến lúc phải chấm dứt cuộc xung đột này, mặc dù một thỏa thuận ngừng bắn vẫn còn rất xa vời.
Một yêu cầu quan trọng khác mà nhóm “Những người mẹ nơi tiền tuyến” nhấn mạnh là tất cả mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo luật pháp Israel. Yêu cầu này trở nên đặc biệt cấp bách trong bối cảnh việc miễn trừ nghĩa vụ quân sự cho người Do Thái siêu bảo thủ đang gây ra sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn khi quân đội phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực trong cuộc chiến kéo dài 21 tháng với Hamas.
Bà Saidof bày tỏ lo ngại về những hậu quả lâu dài mà Israel sẽ phải đối mặt khi cuộc chiến tiếp diễn. “Chúng tôi đang chứng kiến những thanh niên 20 tuổi hoàn toàn mất phương hướng, suy sụp, kiệt quệ, trở về mang theo những vết thương tâm lý mà xã hội chưa thể chữa trị,” bà nói. “Họ như những quả bom nổ chậm trên đường phố, dễ có xu hướng bạo lực và bùng phát cơn thịnh nộ.”
Theo số liệu từ quân đội, 23 binh sĩ Israel đã thiệt mạng ở Gaza chỉ trong tháng vừa qua, và hơn 450 người đã tử trận kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch tấn công Gaza vào tháng 10/2023.
Bà Saidof cáo buộc quân đội đã xem nhẹ mạng sống của binh sĩ. Bà cho rằng, phần lớn các cuộc giao tranh trên thực địa đã lắng xuống, và binh sĩ hiện nay thiệt mạng chủ yếu do thiết bị nổ tự chế và “sai lầm trong tác chiến.” Bà cay đắng đặt câu hỏi: “Rốt cuộc họ đang điều con cái chúng tôi đến đâu? Chỉ để làm bia đỡ đạn trong một trường bắn thôi sao?”
Trong những tháng gần đây, bà Saidof đã tích cực vận động hành lang tại quốc hội Israel và tổ chức các cuộc biểu tình trên đường phố để kêu gọi chấm dứt cuộc chiến. Bà cho thấy một kho dự trữ áp phích, biểu ngữ và loa phóng thanh dành cho các buổi biểu tình, trong đó có một tấm áp phích với dòng chữ: “Binh sĩ ngã xuống trong khi chính phủ đứng yên.” Bà khẳng định rằng chiến dịch này không mang mục tiêu chính trị. “Những người mẹ của năm 2025 rất mạnh mẽ. Chúng tôi không sợ bất kỳ ai, không phải các tướng lĩnh, không phải các giáo sĩ Do Thái, cũng không phải các chính trị gia,” bà tuyên bố.
Nhóm của bà Saidof không phải là tổ chức duy nhất được thành lập bởi các bà mẹ kêu gọi chấm dứt chiến tranh. Một nhóm khác, “Ima Era” (Người Mẹ Thức Tỉnh), với phương châm “Chúng tôi không sinh con cho những cuộc chiến không có mục tiêu,” cũng đang hoạt động tích cực.
Bên ngoài nhà của tham mưu trưởng quân đội Eyal Zamir, bốn thành viên của “Ima Era” đã tập trung vào một buổi sáng để yêu cầu con cái họ được bảo vệ tốt hơn. Bà Rotem-Sivan Hoffman, một bác sĩ và là mẹ của hai người lính, phát biểu: “Chúng tôi ở đây để yêu cầu ông ấy bảo vệ mạng sống của những người con trai mà chúng tôi đã giao phó cho ông.” Bà Hoffman cũng yêu cầu ông Zamir chịu trách nhiệm về các quyết định quân sự và không để các chính trị gia sử dụng mạng sống của con cái họ cho các mục đích chính trị, đẩy họ vào những nguy hiểm không cần thiết.

Bà Hoffman nói: “Trong nhiều tháng qua, chúng tôi luôn cảm thấy cuộc chiến này lẽ ra phải kết thúc. Sau nhiều tháng giao tranh, những thành quả mà binh sĩ đã hy sinh để đổi lấy không được tận dụng làm lợi thế trên bàn đàm phán, không động thái nào được thực hiện để ngăn chặn chiến tranh, đưa con tin trở về, rút quân khỏi Gaza hay đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.”
Đứng cạnh bà là Orit Wolkin, mẹ của một binh sĩ đang được điều động ra mặt trận. “Mỗi khi con trai tôi trở về từ chiến trường, tất nhiên là tôi rất mừng, nhưng tôi không có được niềm vui trọn vẹn bởi tôi biết con sẽ phải quay lại mặt trận,” bà nói, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt.
Trong tang lễ ngày 16/7 của Yuli Faktor, một binh sĩ 19 tuổi thiệt mạng ở Gaza một ngày trước đó cùng với hai đồng đội, mẹ của anh đã khóc nức nở trước quan tài của con trai phủ quốc kỳ Israel. Bà nói lời tiễn biệt với con trai trước khi Faktor được an táng: “Mẹ muốn ôm con. Mẹ nhớ con. Xin hãy tha thứ cho mẹ. Hãy dõi theo chúng ta, dù con ở nơi đâu.” Những lời nói đầy đau xót này là minh chứng cho nỗi đau và sự mất mát mà các bà mẹ Israel đang phải gánh chịu trong cuộc xung đột này.
Admin
Nguồn: VnExpress